Quán nằm ngay trước quán cơm bình dân. Chỗ ngồi hơi ít nhưng với một quán vỉa hè mà có chất lượng món ăn tốt như này thì đó ko phải vấn đề quá lớn.
Mình mới ăn bún của cô được 1 lần vì lúc thấy lúc không. Quán khá đông. Hôm nào cô bán hàng là đi qua nghi ngút mùi nước cua, bò, ốc, thơm thôi rồi.
Bát này mình gọi đầy đủ ốc to, ốc nhỏ, bò, giò, giá 30k.
Điểm mình thích nhất ở quán là nước chan đậm đà, chứ ko nhạt thếch như cơ số quán bún khác.
Ko thích ăn ốc đâu nhưng phải công nhận ốc to của cô ý ăn béo, sần sật, ngon dễ sợ.