Buổi trưa cùng cô bạn thân lặn lội tìm ra tận đây vì được review là bún ốc chuối đậu ngon bổ rẻ. Lượn lờ 1 hồi thì 2 đứa cũng đến được nơi, quán trong ngõ bên phía tay trái từ lô trung yên 9 rẽ vào. Bọn mình gọi bún ốc chuối đậu và bún ốc bò thì bún ốc chuối đậu của mình đầy đặn, sợi bún nhỏ, ốc to và khá nhiều chuối đậu. Nhưng theo khẩu vị của mình thì nước dùng hơi chua một chút ăn kèm rau sống nữa thì ok. Quán vỉa hè nhưng sạch sẽ, cô chú chủ quán niềm nở và còn vui tính nữa, rất quan tâm tới khách hàng. Lần sau nếu thời tiết mát mẻ mình sẽ qua ăn tiếp bún ốc thập cẩm