Quán gần Bách Khoa rất dễ tìm, khá hợp lý để ăn sáng ????????????
Phục vụ bình thường như bao quán ăn sáng khác ( ko quá nhiệt tình cũng ko tỏ thái độ chỗ để xe k nhiều, nhưng quán không đông lắm nên chẳng bao giờ lo hết chỗ để xe ????????????
Mình đi với bạn 1 đứa gọi bún ốc 1 đứa gọi phở. Cả 2 món đều khá ổn, nước dùng vừa vặn ???????????? bát khá đầy đặn, quẩy giòn
Trà đá khá rẻ, nhiều lúc free nữa cơ ???????????? lần sau nếu có dịp sẽ quay lại đây ????????????
Chắc các BK thì cũng k lạ gì vs quán bún này nữa r, chủ quán là 1 anh mập rất dễ thương, hay cười, thân thiện và chiều khách cực kì luôn ^^ bún ốc ở đây ngon đặc biệt, còn đặc biệt ntn các bạn tự khám phá nha ^o^ đậu ăn ngậy và bùi lắm nên lần nào ăn t cũng ăn 1 bát đầy ắp đậu...giò tai giòn giòn vs thịt bò mềm ngọt nữa <3 rất đáng để thử 1 lần đấy