Trời mưa chạy zìa hông kịp mà mãi tít quận 5, thấy quán Béo Nước Lùn Sóc Trăng ghé vào ăn thử .
Bún nc lèo ST thì nổi tiếng rùi mà mỗi quán nấu mỗi kiu, trong lúc chờ thì cũng phân vân ko bit có ukie hông !
Quán vỉa hè nhưng cũng khá sạch sẽ ! Bàn ghế chén muỗng sạch boong !
Nươc leo ngọt , tôm tươi, thịt quay ....nước trong , ăn vào hơi hơi gần giống vị bún mắm.
Quán nấu ukie nhắm, phuc vụ cũng nhanh nhẹn ! Có rau câu đi kem, ai ăn thi mới tính ziền nhoá !
Ăn đúng sợi bún Sóc Trăng, nước lèo cũng khá giống, có điều cá không ngon bằng ở dưới Sóc Trăng. Thấy quán có bán gỏi cuốn với rau câu. Mà lúc nào ăn tô bún thôi là đã no căng bụng, chưa có cơ hội thử.
Luôn là món mình yêu thích cả 2 năm nay. Mình thử ăn ở nhiều nơi nhưng đây vẫn là chỗ mình thích nhất. Có lẽ phù hợp với khẩu vị hai vợ chồng mình. Hầu như tuần nào cũng ghé ăn cả.
Quán: theo kiểu gia đình, sạch sẽ. Đặc biệt hãy nhìn cô múc nước và cái xe của cô bán lúc nào cũng trong tình trạng bóng loáng, sạch sẽ, ngăn nắp. Rất vệ sinh! Mình ưng chỗ này là vậy.
Nước lèo: trong và thanh không như những chỗ khác ăn rất nồng mùi mắm và không có vị đặc trưng.
Tiện thể tối nay không nấu cơm thế là đặt thử món này ăn xem sao, fan cuồng bún mà bún này thì chưa ăn bao giờ
Nước lèo rất trong và thanh, mùi bún mắm thoang thoảng, vị rất vừa miệng không quá đậm và không quá nhạt.
Tôm rất tươi ăn rất chắc thịt, miếng cá rất dầy và tươi ăn rất ngọt và thơm không bị bở
Nói chung là hơi bị hợp lí cho một ngày đẹp trời nào đó đột nhiên lại thèm (y) yummm
Đúng kiểu bún nước lèo mà mình thích rồi, mặc dù mua về mình nêm thêm tí mắm và đường lại vì mình ăn đậm đà mằn mặn nhưng nếu k nêm mình nghĩ vẫn rất ngon. Rất vui vì không cần phải đợi dịp về quê mới được ăn bún nước lèo vì giờ trên sài gòn củng đã có quán bán rất ngon.