29.10.2016
Bún nước cô Sáu
Lô B1 chung cư Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM
Đi đường Phan Đăng Lưu gặp công viên văn hóa Phú Nhuận, rẽ vào hẻm bên cạnh đó (đường Nguyễn Công Hoan), đường này đi sâu vào trong lại nối với Trần Kế Xương. Đếm được đoạn này có ít nhất 3 quán bún nước, sau khi vòng 3 quán thì chọn quán đầu tiên vì không gian rộng rãi, còn 2 quán kia trong hẻm.
Quán bún nước cô Sáu nằm phía trước Lô B1 chung cư Trần Kế Xương, chỉ là một hàng bàn ghế nhựa và 2 ô che. Bọn mình vừa gọi xong 1 bún 1 mì gói thì trời mưa, nước bắn ướt hết chân. Xì xụp bên tô bún nóng + cay. Bún nước (bún muối ớt) xuất phát từ Quy Nhơn, Bình Định với thành phần gồm bún (tự làm), chả cá Quy Nhơn, tôm xay nhuyễn, bò miếng mềm giòn (nghe nói 2 quán kia còn có thêm trứng, bò viên). Cùng từ Bình Định như bún quậy nên có vẻ giống nhau ở nước lèo: là nước nhúng bún, rồi bỏ muối ớt + bột ngọt + hạt tiêu, rồi trụng tôm + chả cá + thịt bò vào sẽ thành nước lèo ngọt, thanh, không béo.
Thiệt hại: 60k / 2 đứa
30.11.2017
Bún nước cô Sáu
Lô B1 chung cư Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM
Hơn một năm rồi mới quay lại đây ăn. Vẫn cái xe đẩy, vẫn bàn ghế trải một hàng dài phía trước chung cư. Đây là một trong những quán xá vỉa hè mình thích vì không gian thoáng đãng, ít khỏi bụi, chỗ để xe rộng rãi không sợ mất vì vừa ngồi ăn vừa trông được luôn, đồ ăn ngon giá phải chăng.
Ai thích ăn thanh đạm thì nên đến. Nước trụng bún, trụng thêm thịt bò và tôm cho ngọt, rồi cho thêm muối ớt và chanh. Bảo đảm không dầu mỡ độc hại.
Hơn 1 năm rồi giá vẫn 30k.
Nước dùng thanh, miếng cá tươi và chắc thịt, thịt cũng to, bún nhiều, ra món nhanh. Quán toàn điểm cộng thôi. Đi ngày mưa1, vừa đói vừa lạnh nên ăn 1 tô nhiw vậy đúng đã
Là khách quen ở đây nên a chủ quán lần nào cũng cho hẳn 1 tô khá to, ăn bao no luôn mà giá cũng chỉ 30k/tô dù có kêu thêm bún. Quán ngay sát chung cư chứ k ở vỉa hè, khỏi lo bụi, chỗ ngồi có mái che, mát mẻ ,ăn xong còn có thùng trà đá uống thoải mái nữa <3
Tính mình ít đi ăn ngoài. Nhưng ăn 1 lần nghiện tới giờ. Làm hơi lề mề mà được cái xin cái gì cũng cho, chứ ko phải như bên cô H xin dĩa giá bị chửi xối xả. 1 tô 30k. Muối ớt pha chanh ăn đúng bài. Ăn quài quài