Ở đây bán đủ các loại bún. Đánh nhẽ tạp nham thế thì chất lượng sẽ không ra gì, thế mà không hiểu sao món bún nào cũng ngon nức nở! Cô chủ còn trẻ, nhưng quán có thâm niên từ đời mẹ cô nên rất yên tâm về chất lượng "bún gia truywwfn". Đồ ăn trong ngoc chợ Đồng Xuân thì rẻ ngang nhau nhưng khong phải quán nào cũng ngon như nhau. Thấy quán bún cô Nhung rất ngon và còn nhiều loại nên dễ chọn. Điểm trừ chung của ngõ chợ Đồng xuân là bé, chật, gửi xe ở ngoài siêu đắt nên nhiều khi ngại đến (giá gửi xe bằng xừ nửa bát bún)
Cũng chỉ là quán ăn khá nhỏ bé trong ngõ chợ đồng xuân. Tầm đó là khoảng 10 rưỡi sáng chủ nhật và ngõ chợ đồng xuân vô cùng chật chội và ồn ào. Có quá nhiều người vào đây mua đồ và ăn sáng dù cũng khá muộn :))) quán bún này mình thấy khá vắng, nên ghé vào. Nem cua bể ở quán này làm khá to, nhân thì vô cùng đầy đặn. Nước chấm ngon lại càng giúp cho mấy miếng nem cua bể của cô thêm hoàn hảo. Nói chung là chắc chắn sẽ còn quay lại đây để ăn thêm nem cua bể ????????
Muốn ăn nhanh không phải suy nghĩ xem ăn gì, cứ phi vào ngõ chợ Đồng Xuân là có hết thảy, từ: bún, phở, nộm, chè,... vô vàn quán ăn ngon. Quán bún ốc này tui cũng hay ăn lắm, 2 bà phục vụ làm đồ nhanh thoăn thoắt luôn. Một bát đầy đủ ú ụ 40k thôi, mình thích ăn ốc chuối đậu hơn, có cả chuối cả đậu nên mê hihi. Ốc làm sặc sẽ, ốc to ốc nhỏ đủ cả, không sạn không dai tí nào. Điểm sáng là nước dùng trong, chua thanh vừ độ, nhớ dặn bà cho ít ớt thui nhé không cay xè đó nha. Nem cua bể ở đây cũng ổn lắm, nhưng mà nhan hơi ít hiuhiu