Đặt tô bún chả cá đặc biệt tốn 50k, lại bán cái món bún gì toàn mùi nghệ mình rất ghét, chả cá đâu không thấy, được 2 miếng cá điêu hồng?? Hết món sao không báo shipper? Thấy cũng có bạn bị trường hợp như mình rồi nên chắc chắn là quán cố ý. Làm ăn kiểu này mong dẹp tiệm sớm. Thân!
Mình và bạn đi ăn 1 tô bún đầu cá, 1 bún chả cá tô đặc biệt và 1 phần chả cá thêm ăn no nứt bụng, chả cá dai ngon kiểu tự nhiên như chả cá thát lát chứ ko phải giống chả cá bán ngoài hàng, tô đặt biệt có trứng cá ngừ đại dương khá lạ và béo ngon, thịt thăn cá thì dòn dòn dài dai như thịt bò chứ ko bở như cá bình thường, thịt lườn cá thì hơi báo và ngon chuẩn như cá ngừ đại dương mới được vớt lên từ biển vào, miếng sứa thì ôi thôi khá giòn tan ngay trong miệng, coa thêm 1 tý dai dai của bao tử cá ngừ đại dương nữa, cả món hành chua và nước mắm chấm cũng khá đặc biệt,thêm ly sữa đậu nành đúng chất mùi vị đậu nành xay nấu tại chỗ; tổng thiệt hại chỉ 85k. Nói chung là khá ngon và quá rẻ cho 1 bữa ăn với những loại thực phẩm tươi như thế này, mình sẽ giới thiệu cho bạn bè và thường xuyên ghé quán, chúc quán ngày càng nhiều món ngon và mới cho tụi mình thưởng thức!