Mọi người bảo bánh mì bò xào ở Ao Sen ngon thần thánh lắm mà sao tui chả thấy ngon gì cả, ai nói ai nói đấy bắt đền đi huhu
Suất bánh mì bò xào 30k có 2 bánh mì thêm bát bò xào. Mà thật ra mình cũng không rõ phải gọi thế nào cho đúng nữa. Nước sốt sánh sánh như kiểu sốt vang nhưng lại có vị bột năng chứ cũng chẳng khô như bò xào. Vị thì hơi lạ kì, nói chung chẳng hợp khẩu vị chút nào hết ý, mấy đứa rõ ham ăn còn chẳng hết
Nhìn vậy thôi mà bát nhiều thịt lắm, 2 đứa ăn khỏe mà vật vã mãi mới hết . Vắt thêm ít quất, cho ít dấm tỏi là best luôn
Thịt bò mềm, nóng hổi, tuy nhiên là nhiều mỡ phết . Ăn vừa miệng, đậm đà, chấm kèm bánh mì ngon lắm. Ăn thêm ít dưa chuột muối chua chua toẹt vời lun :))
Cơ mà lâu lâu ăn phải miếng dưa chuột đắng làm cảm xúc tuột mất 50%....
Giá thì theo lời e tớ là 50k 1 suất. Mà k hiểu sao hôm ý gọi thêm 2 trà đá tính tổng là 115k
Quán bé bé, toàn là người nhà phục vụ nên cũng nhanh nhẹn thân thiện.
Khuyên các bạn ăn ít thì có thể gọi suất bé đi như 40k hoặc 30k