Sớm chủ nhật mát mẻ khoan khoái thư thái thì nhất định phải chén bún ngan nó mới hợp lý ạ. Em thì hay ăn ngan của gái ở 53 Quang Trung vì chịt ngan mềm, không hôi, ngọt chịt mà 1 bát gọi ra được nhiều chịt ngan nhắm. Ăn đã mồm, đã miệng, đã cả con tim lẫn lí trí. ????
.
Thêm 1 cái thích nữa là cho dù gái chủ cho rất nhiều chịt để ăn kèm với bánh đa nhưng mà ăn xong không làm mình có cảm giác no trướng bụng mà thay vào đó là cái no nhẹ nhàng, vừa vặn đủ để có thật nhiều năng lượng hoạt động cho cả ngày dài. Ăn một bát là đã thấy vừa khít cái bụng rỗng sau 1 đêm rồi. .
Các gái nên gọi riêng ngan với bánh đa để riêng vì thế ăn ngon hơn nhiều. Ngan sẽ được để cùng hành tây xắt lát mỏng, chan thêm mấy muỗng xì dầu tỏi ớt đã được gái chủ pha chế sẵn rất vừa miệng rồi trộn đều tất cả lên là ôi thôi trên cả tuyệt hảo. :))).
.
????53 Quang Trung- Gái chủ bán từ sáng sớm tới tầm 10h trưa mới hết hàng.
Đầy đặn, thịt ngan mềm, ngọt. Bánh đa hoặc bún đc để riêng. Thịt ngan nằm gọn trong bát con và tự khách chan magi ở bàn ăn. Quán bán từ 5h sáng đến tầm trưa. Chiều mở từ 4-5h đến 8h tối. Quán hơi nhỏ 1 chút vì giờ ko đc ngồi vỉa hè r. Phục vụ nhiệt tình, nhất là bác trông xe
Thịt ngan mềm, ngọt thịt, được để riêng ra bát con. Magi pha,chan vào đặt ở bàn khách ăn. Bánh đa đc nhiều, nước dùng trong, thanh ko bị quá béo. Thịt đầy đặn đến nỗi ăn hết bánh đa vẫn còn thịt. Giá chung là 30k 1 bát
Mình thích ăn bún ngan ở đây nhất, thịt ngan chặt ăn vừa miệng, không bị khô quá. Thịt đùi với cánh ăn siêu ngon. Nước dùng đậm đà, không bị béo quá. Có bún, bánh đa đủ luôn. Chỗ ngồi cũng rộng rãi mà nhân viên phục vụ nhanh luôn, vỉa hè để xe không quá rộng nhưng có người trông nên thoải mái ăn luôn :))
Được cái địa điểm trung tâm đẹp dễ tìm, chỗ ngồi trong nhà cũng rộng rãi thoải mái,ngan để ra đĩa cũng nhiều phết ấy với 1 suất :3 rau sống nước châm đầy đủ luôn. Ngan luộc khá bình thường nhưng nước dùng lại khá ổn nên ăn cho vào cùng cũng thấy okay phết :3
Biết đến quán nhờ Foody giới thiệu, quả thực ăn cái là ghiền luôn :)) lần đầu tiên đi ăn, hôm đấy trời vừa mưa vừa lạnh, nhìn tô bún bê ra nghi ngút khói, chưa ăn đã thấy ấm lòng lắm rồi. Mình gọi thịt để ngoài vì thích ăn chấm với magi. Thịt mềm, không hề bị tanh, nước chấm pha rất ngon, ăn bao nhiêu tùy thích, nước dùng đậm đà thơm phức. Gía cũng không đắt, mà chỗ ngồi rộng rãi, vệ sinh sạch sẽ nữa. Nói chung rất là ưng!
Thịt ngan đầy ụ , mình hay gọi suất đùi lọc 30k, bánh đa cũng hay cho nhiều ăn ko hết. Nước dùng đậm đà ko béo quá. Ngan mềm ngon cùng nước chấm. Chỗ này đông và lâu năm rồii