Quán gần cty nên chạy tới mua cho tiện.
Về mặt bên ngoài: hộp gọn gàng và đẹp, bày trí đồ ăn cũng ổn.
Riêng về mùi vị thì quán theo thiên hướng "Bún chả" là nhiều hơn "Bún thịt nướng" vì: nước mắm ngọt nhưng chua nhiều k hợp, thịt không thuộc dạng thịt chuyên nướng của miền Nam. Chả giò thì k có vị thơm của nó.
Tóm lại là vị trí quán dể tìm nhưng nằm trong đường 1 chiều. Thức ăn thì không hợp khẩu vị với mình nên sẽ không quai lại.
Mình không có hình nhé.
Bún chả 35k/1 phần, được thêm bún FREE nha mng. Mình đi 2 người ord 2 phần 2 khăn 2 trà đá hết 74k.
Quá ngon, bổ, rẻ.
Đánh giá thì mắm ở đây rất vừa ăn, tỏi chua băm trộn vào mắm, vào bún cực hợp vị. Chả ngon, thịt nướng thì là nạc, không phải kiểu ba chỉ nứong như những chỗ khác mình ăn nhưng tổng thể là ngon nha mng. Anh chủ ( mình đoán v tại không thấy ảnh mặc áo đồng phục ) khá dễ thương với nhiệt tình. Xin rau xin tỏi xin bún liên tục ảnh vẫn vui vẻ. Quán sạch với thoáng. Nói chung chấm 8/10 điểm. Nên thử. Mình với ông người yêu bị ghiền luôn rồi.
Mình order 2 phần bún thịt nướng, vì giá rẻ nên order luôn 2 phần nữa mang về. Lần đầu ăn tại quán nhưng thấy chất lượng rất ngon, giá cả phải nói là khá rẻ.
Ăn ở đây rất nhiều lần, chủ quán rất nhiệt tình, mình đến lần nào đều nhớ mình ăn món gì và mang ra đúng ý. Chỉ có 26k/phần bún chả giò. Quán sạch sẽ, mát mẻ, hình như có cả free ship mà mình chưa thử bao giờ.
Ăn ở đây khá nhiều lần, mình khá thích bún thịt nướng ở đây, được miễn phí thêm bún và rau. Có free ship cho khu vực quận 1 nên thỉnh thoảng ngại ra ngoài thì mình hay order ship qua công ty.
Gọi 1 bún chả và 1 bún nem, ăn rất ngon, anh chủ còn miễn phí cho mình ly trà đá. Giá thì chắc là rẻ nhất so với các quán gần công ty mình. Thái độ phục vụ cũng khá tốt. Nói chung là ưng.