Phải nói là rất rất lâu rồi mình ko ăn bún mọc, có đi ăn ngoài toàn bún riêu, cá, ốc thôi, chứ chẳng bao giờ ăn bún mọc cả, nay kiểu đúng chẳng định hình, chẳng chọn trước, thế là cứ tạt vào quán ăn thôi. :D
Mình gọi 1 bát bún mọc thịt dọc mùng, giá 30k. Điểm cộng nhất là nước dùng rất trong, ăn không ngấy chút nào, mọc thơm nấm, vị vừa phải, thịt chân giò thái mỏng, ăn ngon miễn chê nhé, thêm phẩn dọc mùng được làm khá khéo, ăn giòn giòn, ko ngứa chút nào. Ôi, lâu ko ăn mà ăn được bát này thấy vui ghê.
vì ko thích ăn móng giò nên mình ko gọi, nên ko có ji đánh giá cả.
Quán bình dân, vỉa hè nên chấp nhận khá nhếch nhé. còn anh chị chủ thì tận tình, phục vụ nhanh nữa.