Quán này ở Q4 chắc ít bạn biết đến nè, nhưng khu vực xung quanh thì quen rồi, bởi mình đến tầm 10h30 là hết nước lèo hoặc hết xương luôn :( Giá 1 tô là tầm 35k nhưng cực chất lượng, mình ăn 1 tô như vầy có 1 miếng xương sườn to (hình như miếng sườn mình to nên giá tô của mình là 35, chớ bình thường có 30k hà), 1 miếng chả, 3 loại mọc, trong đó mình thích mọc chiên nhất, ăn dai và ngon. Sườn thì hầm khá kĩ, ăn được cả sụn và nhấm nháp chút tủy từ xương nữa.
Ngoài ra quán có bán kem, bánh flan,... Kem mình ăn thì thấy vị tự nhiên và cũng không hề ngọt gắt.
Tiếc cái là quán chỉ bán đến 11h sáng, thứ 2 cũng hông có bán. Và bạn nào ở ngoài khu vực Q4 chắc hông biết đường kiếm đâu. Theo mình dễ nhất là đi Đường Tân Vĩnh cái quẹo đường 51, đi thẳng là tới giao với đường 31
Điểm quán cao nhưng mấy comment nhìn thấy có vẻ seeding quá ????
???????????? mì khá ngon, nước mì thì hơi ngọt đúng kiểu sài gòn luôn. Sợi bình thường. Miếng xương ninh nhừ, ăn mềm nhắm. Hình như quán cho đầy bún quá hay sao nên nhìn thịt hơi lèo tèo. Nhưng thík nhất ăn là cảm giác sạch sẽ ý.
???????????????? quán nằm trong ngõ trong sân chung của 1 khu tập thể. Từ Khánh hội đi vào ko xa lắm, cứ theo map foody tìm là ra. Quán trong sạch sẽ, có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài sân.
✔️✔️✔️✔️ phục vụ ok, thân thiện. Giá thành ổn, 30k/ bát các loại.
Bún mọc 30k 1 tô, giá không quá rẻ, đồ ăn cũng không nhiều, bù lại chất lượng. Nước lèo ngọt, sườn hầm mềm, chả vs mọc cũng chất lượng. Nói chung ai trong khu này ăn cũng ổn.
Bún mọc vị ổn, nước dùng đậm đà, sườn mềm. Các loại mọc chả thì bình thường ko đặc sắc. Quán được điểm cộng là không gian thoáng mát, sạch sẽ, ko đông khách lắm nên tạo cảm giác dễ chịu. Bàn ghế gỗ cao ráo. Chai mắm ruốc đc bọc khăn giấy sạch sẽ. Ngoài bún mọc ra còn có hủ tíu, bún gạo, các loại tráng miệng như bánh flan, yaourt nếp cẩm, ...
Thực sự chưa ăn ở đâu mà tụi mình ưng như chỗ này, bún 30k free trà đá, khăn ướt, tô bún vừa miệng, quán siêu sạch sẽ, nhìn không gian và cách chị chủ làm bún thấy yên tâm, nằm trong khu dân cư nên thoáng mát, thực sự rất thích, nhà ở gò vấp mà cuối tuần ráng dậy sớm lết qua ăn :))) quán bán đến tầm 10h là hết, t2 ko bán nha mấy bạn
Mới ăn lúc sáng, quán sạch, vệ sinh, nhân viên vui vẻ, 30k một tô, khăn và trà đá miễn phí, không mắc cũng không rẻ. Nước dùng đậm đà, thiếu tương ớt vì quán có bán hủ tiếu mà tìm thì không thấy có, cũng ngại hỏi. Không quá đặc biệt nhưng ăn cũng được, không thể chê, nhưng mùi vị chưa làm người dùng phát thèm để ngày nào cũng thích ăn, khoảng hơn một tuần mới ăn một lần. Đánh giá trong tầm 7,5 điểm
Nhà mình đường Tân Vĩnh, chồng thỉnh thoảng ăn gần đấy nên rủ theo. Mình ăn lần đầu thấy thật sự thất vọng. 2 tô 80k nhưng quá lèo tèo, được 1 cọng sườn nhỏ chưa tới 2 ngón tay mà là miếng xương dính tí thịt thì đúng hơn, 1 viên mộc 1 viên chả chiên, 1 miếng chả; tất cả đều bé tóp teo, nhạt nhẽo ko mùi vị gì, viên mọc thì bở viên chả thì chiên quắt queo toàn mùi dầu cũ, lát chả thì đúng là toàn bột. Có lẽ quán bán được vì ngay đầu hẻm chỗ công viên mọi ng hay tụ tập cafe ăn sáng. Mình ăn 1 lần và mãi mãi ko quay lại lần sau! Tiếc ko chụp hình lại cho mọi ng thấy, ko hiểu các bình luận trước sao có được tô bún đẹp đẽ đầy đặn như vậy!
Hôm nay thèm bún mọc, rủ mấy đứa bạn ghé quán Mây ăn. Mình dùng 1 tô bún mọc quá ngon, nước dùng thanh, ngọt như xưa, mấy đứa bạn gọi hủ tiếu sườn (nhìn cọng sườn quá hấp dẫn), lần sau nhất định sẽ gọi hủ tiếu . Điểm cộng: được free 1 ly trà đá+ khăn lạnh. Đây là điểm ăn sáng thật lý tưởng!
Đường đi vào quán khá dễ tìm, tuy không được ở các mặt đường lớn nhưng đây là ưu điểm của quán, không gian yên tĩnh, thoáng mát. Quán ăn sạch sẽ, bài trí hợp lý. Chị chủ quán rất nice!
Điểm đặc biệt của quán là sáng bán bún mọc sườn, tối bán lẩu nên các bạn chú ý nhé, mình và bạn gái đã có lần chịu khó ăn bún nước lẩu Thái, cay xè, nước mắt nước mũi cứ gọi là.
Nhưng nói đến chất lượng món ăn và độ sạch, độ an toàn thì cực kỳ yên tâm. Có lần kéo hội bạn bè qua và được nhận xét ngay khi chị chủ quán bê nồi lẩu ra là "Chưa thấy cái nồi lẩu nào sạch sẽ, bóng loáng tới vậy @@".
Nhà mình tuy không gần quán nhưng chắc chắn sẽ là khách ruột của quán và giới thiệu tới bạn bè :")
Rất thích mọc chiên của quán, giá cả rất ok
Ngoài ra tối còn có lẩu Mây, các món ăn kèm đa dạng, mới ăn đậu chiên thôi cơ mà bị thích ???? còn có thể gọi thêm một đĩa mọc trần với nước lẩu ăn nữa, rất thích mọc ở đây ????????
Chị chủ rất chu đáo, dễ thương ????