Quán chỉ có 2 món bún mọc và bún bò, mình chọn bún mọc. Bún mọc ăn ngon nhưng mình hôm nay ngãi ăn nhập hay sao á mà thấy ít, tuy nhiên ăn xong cũng thấy no nê hehe.
Quán rộng rãi, sạch sẽ, buổi trưa nóng ăn tô bún dễ chịu cái bụng vì mình không phải tín đồ của cơm.
Nhà mình gần đây nên hay ghé qua đây thưởng thức bún mộc, giá nhỉn hơn so với mặt bằng giá ở con đường này (~35k/phần), ok phần rau sạch, chỗ ngồi sạch sẽ thoáng mát, và phần Menu có lưu ý là “Ớt sa tế cay lắm…” mà công nhận ớt cay thiệt. Quán có bán xuyên Tết với giá cao hơn ngày thường 5k/phần. Quán có mở thêm làm bún bò, mặt bằng mở rộng gấp đôi.
Hôm nay trời mưa ghé Hùng Mập ăn tô bún bò nạm gân 45k mà thịt dai nhai mỏi miệng. Nước dùng thì lạt phèo không mùi vị. Chỉ thấy bún mọc ăn được thôi. Bún bò dở.
Quán có nước bún bò với bún mọc mà gọi bún mọc bỏ đồ bún bò thì cương quyết không bán... Chẳng qua bữa nay viêm họng ko ăn được nước bún bò mà vẫn muốn ăn sụn. Vậy mà một hai không bán đành phải nghỉ ăn. Quá tào lao
Quán ăn ở đây mà ngon gì, chủ quán thì khó ưa , bán thì mắc trà đá cũng phải mua, cái gì gọi là ngon bún bò nấu ko được ngon mà cũng bán mắc dở tệ, chỉ bún mọc ăn được hơn, nhưng so về giá thì ko xứng đáng đồng tiền
Tôi là khách quen của quán, có khi ngày ăn 2 cử, mua về cho nhà, khi ăn bao giờ cũng gọi thêm chén nạm để ăn, giá ko rẻ,25k/chen.
Lần này bức xúc là 25k chén nạm 4 miếng thịt, thịt trời àh??? Kêu chủ quán ra nói chuyện phản ánh nhẹ nhàng còn ko biết điều, kêu đó giờ vẫn vậy. Ok chia tay, và tôi cũng bảo bạn bè mình cạch mặt quán này luôn.
- Quán sạch sẽ, thoáng mát. Nhân viên phục vụ tốt.
- Mình order 2 tô bún sườn mọc chả, trước tiên nói về giá cả thì khá đắt so với sinh viên cho 1 tô bún nhưng bù lại nếu bạn muốn thưởng thức món ngon thì giá đắt 1 chút xíu cũng không sao đâu ha (1 tô mình order giá 43 nghìn đồng). Có rau muống bào, bắp chuối bào, nước dùng trong và rất đậm đà, bỏ 1 chút xíu sa tế (nếu bạn ăn cay được) thì tô bún của bạn ngon nhất quả đất rồi. Và sa tế cay lắm.