Khuya rồi tự dưng đói bụng nên lặn lội tư Tân Phú lên đây ăn khuya :)) Quán này có tiếng lâu rồi nên mình cũng muốn thử xem ngon tới đâu. Lúc mới đến địa chỉ thì có hơi bất ngờ do thấy quán quá nhỏ, nhưng hỏi nhân viên thì ngta chỉ bàn kéo dọc dọc ra tới mấy nhà bên cạnh lận. Cũng ko biết ở đây có món gì ngon nên gọi luôn 2 tô bún mọc bình thường, nghĩa là ko có xương nhé. Nhìn chung là mình thấy ăn cũng ổn thôi, vì gout của mình ko phải là nước lèo béo béo như ở đây (do cho nhiều hành phi quá). Nước nêm ăn đc, nhưng nhiều bột ngọt. Còn mộc chả các kiểu ăn cũng tạm, ko phải tự làm. Một tô chỉ 20k thì mình ko đòi hỏi nhiều, như vậy là ổn và no bụng. Quán ở lề đường nên có hơi bụi nhé, mình ko an tâm lắm mấy hũ gia vị ???? Nhìn chung là ko tệ, nhưng mình cũng sẽ ko quay lại.
Thấy foody giới thiệu nên đi chơi đêm về ghé ăn thử . Quán nhỏ bán lề đường nhưng đông lắm . Giá vẫn 20k như cuz , mình thiz mọc ở đây tại có trộn thêm nấm mèo zô ăn ngon hơn . Chả có chả gân vs chả chiên , có cả mọc chiên nữa . Nếu ai thiz cứ kiu thêm chén mọc chỉ 10j hoy . Cô chủ bán khá sạch sẽ nên yên tâm nha
Quán bún mọc mở khá khuya , sau 10g mới mở . Mình hay đi ăn vì làm về khuya . Quán nhỏ chỉ có cái tủ nhỏ , bàn ghế có mấy bộ bên ngoài . Bún mọc cô nấu khá chất lượng , mọc dai có thêm nấm mèo ăn xực xực ngon . 1 tô có 4 lát chả vs 2 cục mọc , kiu thêm chén mọc 6 cục mà có 10k à . Mọc co mọc thường vs mọc chiên . Mà bùn cái quán bán hay nghỉ lắm, bán ngày nghỉ ngày
Mới ăn lúc tối , quán sạch, vệ sinh, nhân viên vui vẻ, 30k một tô ( đầy đủ ), không mắc cũng không rẻ. Nước dùng đậm đà. Không quá đặc biệt nhưng ăn cũng được, không thể chê, nhưng mùi vị chưa làm người dùng phát thèm để ngày nào cũng thích ăn, khoảng hơn một tuần mới ăn một lần. Đánh giá trong tầm 7,5 điểm
Hehe. quán tủ ngay sát nhà trọ mình.
Giá chính xác là 20k. Ăn thêm giờ thì 10k nữa. Ăn khá vừa miệng, sạch sẽ. Cô chủ quán thật thà. Đặc biệt ớt ở đây rất cay. ai ghiền ăn cay thì sẽ thích ớt này :).
Bắt đầu mở bán từ 22h. nhưng các bạn nên ghé từ 22h30 nhé.
Mình nghe foody giới thiệu và tới ăn thử xem. Nhưng có lúc thì bán nhiều có lúc thì bán có vài cọng bún. Mình cũng chẳng hiểu sao và thái độ của cái chị bán cũng khá kì lạ.
Tối làm ra trễ đi ngang quán đói bụng nên tắp vô ăn thử, wán mở từ 10h tối. Tô bún chất lượng, ăn thấy rất vừa khẩu vị, giá cả lại rất ổn với đứa nhân viên quèn như mình. Ăn 1 lần rồi đi ăn ở chỗ khác thấy ko ngon bằng nên lại way về quán của cô.
Cô bán hàng sạch sẽ lại vui vẻ nên thấy thích thích, dạo này cô nấu thêm nước sâm và rong biến bán ăn xong tô bún kêu chai nước sâm uống mát trời ông địa luôn. Nói chung là rất ưng quán của cô, thỉnh thoảng lại rủ mấy đứa bạn ra ăn ủng hộ.