Quán bún mọc siêu ngon ở Đào Tấn ạ. Ngày xưa đi làm sáng hay dc đi ăn sáng nên biết nhiều quán ngon. Bây giờ đi làm tối chả còn biết ăn sáng là gì. Thèm một bát bún mọc mà ko thể dậy để ăn dc ????????
Quán này nằm ở đoạn đầu ngõ 113. Đi vào một đoạn là thấy ngay bên tay trái. Cô bán ở trong nhà, phía ngoài là một nồi nc dùng siêu to. Vì là nhà riêng nên cx thoáng mát sạch sẽ gì ko quá rộng.
Bún mọc cô làm nc thanh thanh ngọt ngọt, mọc viên ngọt nc, thịt chân giò siêu ngon luôn. Ai thích có thể gặm móng giò nữa nhưng mình ko thích gặm lắm. Nhưng nhìn chung là rất ngon và hài hoà. Ăn thích lắm.
✅ 8/10