Quán nằm gần cuối cái ngõ 67 này (cạnh trường ngoại giao).
Điều đập vào mặt đầu tiên đó là quán có mùi kiểu sỉ mèo các thứ í, ẩm mốc khó chịu lắm ><.
Quán có cả phở, bún trộn hay nước đều có. Mình có ăn bún mọc. Ăn chán lắm >< mọc không thơm tí nào. Các bạn mình ăn phở trộn thì bánh phở được khá nhiều, ngoài vị xì dầu ra thì chả còn hương vị gì khác.
Giá cả mình không nhớ rõ nhưng cũng khoảng 25-30k j đó.
Sẽ không quay lại ạ.
???? Bên cạnh Học viện Ngoại Giao có con ngõ nhỏ với đủ thể loại các quán ăn. Ngay ở đầu ngõ là quán ăn bán thập cẩm các thứ từ bún, miến, phở, cháo, bánh gối, ... và cả đồ ăn vặt luôn. Đang vào đông còn có thêm chè sắn nữa chứ, ui bị thích )))))
???? Quán vỉa hè trong ngõ nên đến giờ ăn thường rất đông, tất nhiên sẽ có nhiều sinh viên qua đây ăn rồi :)))
Bọn mình đi nhóm khá đông gần chục mạng, nhưng các cô chú làm đồ rất nhanh, không phải đợi lâu.
Nói chung với giá cả tầm 20 - 25k thì không trông mong nhiều, chỉ là ăn cũng được thôi với lại bán nhiều loại đồ thế này chắc chắn sẽ không thể hoàn hảo được rồi :))))
Bún nhiều mọc, và quẩy khá giòn. Bánh gối vỏ rất giòn nhé, nhân rất nhiều luôn, thêm nước chấm khá ổn.