Địa điểm: 44 Sài Đồng. Ở đây lô 44 đc chia thành nhiều ki-ốt, cửa hàng này cạnh quán Bún Bò Huế chỗ cây xăng thứ 2 tính từ đường QL5 vào
Không gian: quán nhỏ, kê được khoảng 10 bàn nhưng sạch sẽ. Chỗ chế biến được làm trong 1 khoang phòng riêng
Phục vụ: quán có 1 chị nhưng kiêm cả chế biến lẫn phục vụ nên thời gian bạn chờ để có 1 bát bún/miến sẽ lâu hơn quán khác 1 chút. Thái độ nhẹ nhàng, nói chung ổn
Chất lượng: ổn trong tầm giá. Với 30k bạn đã có 1 bát bún ngan siêu nhiều như hình. Thịt ngan bao la, hôm nay mình ăn thấy thịt hơi bở, nhưng bà chị mình thì khen ngon .". Măng dùng cùng bún vs măng ăn kèm ngon, giòn. Miếng tiết mềm, mịm, mình thích tiết ở đây. Nước dùng ngọt, thơm, vắt thêm 1 quả quất vào còn có vị thanh thanh, ăn rất vừa miệng.
Nói chung là bát bún ngan chỉ có ngan, măng và tiết nhưng cũng thoả mãn, đủ no cả buổi sáng rồi!!