Đi ăn trưa quán này khá nhiều rồi. Phải nói rất phục cô chủ quán. Vì cô ấy vừa nhanh nhẹn, tháo vát lại điều hành "ngon lành" cả đội quân phục vụ.
Phục vụ khá đông nhưng lúc nào cũng khiến khách vào sau ăn trước và loạn như cãi nhau chỉ vì các cô ý không nhớ khách bàn nào với bàn nào. Thành ra đi ăn hôm nào cũng là bị chờ đợi, chậm chạp vô cùng.
Bù lại thì nước dùng ngon tuyệt luôn. Bát miến ngan đùi cũng chỉ có 45k khá đầy đặn còn bình thường ra thì 30-35k.
Măng ở đây cũng ngon nữa nên không lần nào là không phải gọi thêm.
Quán ngay gần chỗ làm nên toàn tranh thủ ăn trưa. Ngõ cũng dễ tìm nữa nhưng quán khá chật, nên phải rình hôm nào văng vắng mới dám ăn không thì muộn làm chắc luôn. ????????????
Quán này ở ngay cạnh nhà bạn mình nên mình ăn rất nhiều. Chỗ ngồi bé vì chỉ là mở cửa hàng trong nhà, chiều rộng chỉ đủ cho một bàn ngồi còn căn bản là chiều dài, kê được khoảng 6,7 bàn không tính chỗ chủ quán ngồi làm đồ ăn. Đến đây thì mình hay ăn miến ngan, cũng khá ngon mỗi tội mình thấy hơi ít thịt bò khô, còn nước dùng rất ngon. Cô chủ quán cũng rất thân thiện vui vẻ, kể cả đối với những người quen như bạn mình, kể cả những người mới ăn lần đầu. Ngoài ra nếu nhà ở trong cùng khu tập thể thì cô chủ quán còn cho mượn bát mang lên nhà ăn rồi lại mang trả. Nói chung quán bán cũng nhiệt tình, oke.