Quán mở từ h chiều đến 11 - 12h đêm ji đó.
Quán mở ở khu ngày trước là quán ốc, hải sản, đoạn giữa 2 tòa N5c vs N5D Trung Hòa đó, Trước đây khu này đông đúc, nhộn nhịp lắm, nhưng từ hồi giải phóng bán hàng vỉa hè thì trông vắng tênh, còn mỗi quán này là hoạt động thôi, vì quán có chỗ ngồi trong nhà nữa,
Không gian khá thoáng, sạch sẽ,
Mình gọi bún ngan, 30k, tiếc là ở đây ko có măng chua, chỉ có măng tươi thôi, được cái bát cũng khá đầy đặn, chất lượng thì khá, nước dùng ngon, ko ngấy, thanh ngọt, chỉ riêng thịt ngan ko chắc thịt lắm, nên tạm đc.
Phục vụ nhanh nhẹn, cô chủ vui tính, niềm nở