Cứ khi nào k muốn nấu ăn.hoặc thèm ăn đêm là mình lại qa đây ăn.ăn ở quán này cũng gần chục năm r.qen luôn cả cô chủ quán.lâu k thấy nhà mình ra ăn là cô lại hỏi
Quán này bán ngay trước cửa ngân hàng vietcombank.chỗ gần chợ.quán này chỉ bán từ chiều muộn cho đến đêm.quán ngồi vỉa hè.bên cạnh có hàng bia.đối diện và quanh đây có nhiều hàng ăn lắm luôn
Quán này có nhiều món lắm luôn.bún miến cháo.và cả đồ nhắm như óc trần.chân gà.chân giò trứng.có phục vụ cả bia luôn cho khách
Giá cả cũng k quá đắt.tầm 25k/bát bún miến...các món kia đắt hơn 1 chút.ăn cũng ổn chứ k phải là ngon lắm
Thỉnh thoảng thèm ăn cháo thì lại ra luôn quán này. Tiện gần nhà và có mấy món ăn tạm được. Nói chung quán vỉa hè, ăn khá bình dân thôi chứ không có gì đặc biệt cả. Quán ngay cạnh hàng sửa xe gì đó ý, hình như chỉ bán buổi tối. Đối diện cũng có vài hàng cháo phở nhưng mình chưa ăn ở đấy bao giờ.
Mấy lần ra quán mình chủ yếu ăn cháo lươn, cháo óc, miến ngan, chân gà. Hầu hết dùng đều là nước ngan, không phải nước xương lươn nên ăn món miến lươn hay cháo lươn thì ăn cho biết thôi chứ không ngon. Miến ngan thì sợi miến hơi cứng. Thỉnh thoảng ăn thì cũng ok.
Giá tầm 25k/bát.
Cô bán hàng cũng thân thiện.
Tối nay ngại nấu ăn ở nhà nên lại ra đây mua, gần nhà mà món ăn đa dạng.
• vị trí:
quán ở ngay mặt đg NAN, chỉ bán vào buổi tối. Đối diện là mấy quán bia, cơm, phở bò. Bên cạnh là hàng bún Thang, mì vằn thắn. Nên thỉnh thoảng đổi vị sang bên cạnh ngồi ăn cũng đc. Ngồi nằm ngay trc mặt cái ATM của vietcombank nên khá bất tiện cho những người đến rút tiền :))
• ko gian: quán khá rộng rãi, ngồi kiểu vỉa hè, bàn ghế nhựa, thoáng mát nhưng giấy ăn bị khách vứt linh tinh trên đất nên hơi bẩn.
• chất lg: nói chung là các món đều tạm ổn. Nếu thấy ngon thì mk chỉ thấy cháo óc và miến lươn trộn là ngon. Cháo óc nóng hổi, óc nhiều, thơm. Miến trộn thì hơi nhiều miến, lươn ít, hành khô giòn, nên xin nhiều quất chút, vắt vào cực thơm.
Còn mấy món như phở, bún ngan thì cực bt. Dở nhất là món miến lươn nước, nc dùng là nc ngan chứ ko phải là nướcc xương lươn nên ăn chả ra cái kiểu gì. Ăn 1 lần xong cạch món này :)))
• giá cả: tuỳ từng loại, tầm 25-35k/ bát. Nhưng so vs chất lg thì mk thấy là đắt. Ăn bớt đói thui chứ ko thể bảo ngon đc.
• menu: tổng hợp các kiểu: bún, phở, miến, cháo + lươn, ngan, gà... Rùi chân gà, trứng vịt lộn,.... Quá nhiều món.
• nhân viên: có cô chủ quán là nấu nướng, còn vài nhân viên bưng bê. Khá nhanh nhẹn.
> phù hợp vs công nhân viên, rùi hs sv, và ng hay ăn đêm vì mấy quán này mở khá muộn :))
Quán này cũng gọi là quán quen của mình ( vì gần nhà) mỗi khi cái lười nấu ăn trỗi dậy :v lại chạy ra đây ăn
Quán này không gian siêu mở luôn, cứ buổi tối khi ngân hàng chỗ đó đóng cửa là lề đường chỗ ấy trở thành quán ăn.
qQuán hoạt động khá là muộn, có hôm 11h mình đi học về quán vẫn còn mở nữa, chỗ này khá hợp để ăn khuya
Quán mở kiểu gia đình thì phải, nhân viên toàn con với cháu :p
Đồ ăn cũng khá phong phú: miến( xào, luộc) , bún, phở ( ngan, lươn), chân giò luộc, cháo( óc, lươn, thịt), óc ngải cứu...
Ăn cũng khá ok, nhân viên cũng nhiệt tình.
Nhưng quán không được sạch sẽ cho lắm.
Quán mở vào buổi tối từ tầm 6h đến tối muộn. Ở đây cái gì cũng có :)) nào là miến lươn, bún ngan, bún móng, óc trần, trứng gà ngải cứu, gà tần.... Bán đủ thứ nên cũng khá đông khách đến ăn.
Mình gọi 1 bát miến lươn, bát có nhiều giá, lươn khá thơm nhưng cọng thì mềm, cái thì giòn t.t.
Đồ ra khá nhanh, giá cả dao động từ 20-40k, giá bình dân.
quán này ngay gần nhà, đi bộ tầm 10 phút là đến, quán cũng dễ tìm, ngay trên mặt đường, nó ở ngay giữa 2 ngõ dẫn vào chợ, trước 1 ngân hàng
quán mở tầm gần tối đến đêm, đồ ăn cũng nhiều loại như cháo, miến, chân dò, óc, đồ nhắm; ăn cũng ok nhưng mọi món ở đây đều dùng nước ngan, nên khi ăn miến lươn cứ cảm thấy mất vị
cháo ăn được, hay ăn cháo óc, khá ngon
nhân viên có vẻ là người trong gia đình với nhau, khá thân thiện, nhưng hơi ít cười
không gian quán không lớn, ít được sạch sẽ lắm
quán đến lúc nào cũng đông khách cả