Đi lang thang trong tình trạng đói bụng thế là rẽ luôn vào đây...quán khá bé ngồi bị chật hẹp không thoải mái lắm. Nhân viên cũng hơi ngơ ngơ xong toàn bị cô chủ quán mắng mỏ thôi ???? .
Mình gọi 1 tô bánh đa cua đầy đủ chỉ không rau thôi mà chs cô chủ lại quên luôn cả đậu của mình ... hơi hờn 1 chút mà thôi cũng chả thiết thắc mắc nữa ( thấy cô đang mải xem rồi bấm bấm điện thoại k tiện hỏi ).
Nước dùng khá đậm đà , chả cá và giò ăn khá được mỗi tội cái phần gạch cua ăn sao sao ý hơi có mùi tanh , mình múc thử 1 thìa để ăn mà thấy k nổi nên bỏ lại hết phần cua ????... ~35k/bát này nha có vẻ hơi mắc ý mà quán trông cũng k có vẻ sạch sẽ lắmmm. Không biết có quay lại đây không nữa ???? .
đây là miến trộn nhé... Bún miến bánh đa cua 32 Mai Hắc Đế
Cả 3 con vào đây cùng gọi miến )) Mà mình thì thích ăn thêm cả rau sống nữa nên xin chị bán hàng trần thêm ít rau sống. Ở đây ăn khá ngon. Mình đến vào đúng hôm trời mưa nên là quán khá vắng vẻ. Giá rổ ổn, có 30k hay 35k thôi ^^
Bát bánh đa cua có cả bò, giò và rất nhiều rau cần. Bún cua bò thì có thêm cả đậu phụ chiên nữa. Hơi ít gạch cua nhưng tổng thể của món ăn vẫn là ngon, nước dùng đậm đà, chua chua. Thịt bò mềm, giò tai thì hơi ngấy, rau cần thỉnh thoảng bị chín quá. Mình thích bánh đa trộn hơn, sợi bánh dai, nước sốt đủ vị, hành khô thơm dậy mùi. Bàn ghế, bát đũa ở đây được cái đều sạch sẽ, sang boong, ăn cũng ngon miệng và yên tâm hơn. Giá cả phải chăng, phục vụ nhanh.