Dịch cúm nên mình toàn ship về nhà ăn. Đây là quán mình ăn từ lâu rồi. Mình gọi tô đầy đủ có tôm, chả cá, heo quay, cá và râu mực. Đồ ăn siêu nhiều, ăn rất no, nước lèo thì hơi mặn. Phục vụ nhanh nhẹn.
Mình ăn ở đây từ hồi sinh viên, giờ ghé lại ăn thấy vẫn ngon như xưa.
Bún mắm ở đây nấu thơm, không bị ngọt quá, mình thấy vừa ăn. Công ty mình mọi người order đến ăn cũng khen ngon.
Địa điểm cũng dễ tìm. Quán chỉ có 2 bàn ngồi ngay trước nhà, chỗ ngồi hơi bị nóng do không có quạt hay gì hết.
Giá cả mình thấy rẻ, đồ ăn trong tô cũng nhiều, ăn thấy cũng tươi.
Mình thích ăn bún mắm từ khi ăn ở đây, bún ngọt nước, đôi khi hơi mặn chút, chả cá ăn kèm ngon, nước chấm sa tế này kia đầy đủ và ngon hơn n chỗ khác. Bác chủ dễ thương thân thiện,có điều cái hẻm này mình cứ bị lạc k tìm ra hoài :))
Trưa qua khoảng 10g sáng (14/2/2020) tôi có ghé mua bún mang về, nói chung bún ngon nhưng cô bán hàng ( còn khá trẻ) bốc bún, tôm, thịt quay....bằng tay mà không hề đeo găng tay và cũng chính bàn tay không đeo găng này thu và thối tiền cho tôi. Quá mất vệ sinh. Nói thật dù ngon như thế nào mà mất vệ sinh như vậy tôi không dám ghé lại lần sau
Nói về chất lượng thì không chê vào đâu được , nước lèo ngọt ( có hôm hơi mặn ) nhưng đậm đà và thơm mùi mắm . Ở đây đặc biệt hơn mấy chổ mình ăn là quán dùng râu mực thay cho mực sắc miếng , ăn sực sực dai dai vui miệng . Đồ ăn được đánh giá tươi và sạch sẽ .
Vị trí cũng không khó tìm dù nằm trong hẻm , không gian không thoải mái lắm ( 3 chiếc bàn nối dài thành 1 ) .
Điều khiến mình phải vote dưới 6 là vì thái độ phục vụ của quán , thấy có nhiều bạn bảo cô chủ mặt nghiêm nhưng mình nhận xét sau nhiều lần quay lại thì vẻ mặt và cách phục vụ vẫn không khá hơn . Mình gọi món thì không ừ hử gì , đến lúc mang ra bàn thì đặt như kiểu dằn mặt , tính tiền thì mặt lạnh tanh ????????♂️
Giá cả hợp lý 45k cho một tô bún mắm đầy đồ ăn , trà đá 1k/ly .