Qua chung cư B1 Trường Sa nên sẵn đi dạo hết con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này. Công nhận khúc đường này bán bún mắm nhiều ghê. Mình ghé quán cô bán bún mắm và phở luôn. Bún mắm 35K 1 tô ngon đậm đà. Cho nhiều rau vào nữa, thêm ớt và chanh. Y chang kiểu miền Tây quê mình. Huhu nhớ nhà quá! Quán vỉa hè thôi nhưng sạch sẽ lắm mấy bạn.
Quán bún mắm nằm gần nhà thờ Thị Nghè, gần ngã 3 điện máy. Quán thường bán vào buổi chiều tối. QUán ngoài bún mắm còn có bán phở. Bún mắm ở đây cũng khá ngon, đầy đủ cà tím, thịt quay, mực và còn có thêm chả cá. Bún mằm được nêm vừa phải nên cũng ok. Quán chủ yếu bán tối, ăn một tô trên đường đi làm về thì no tới tối. Một tô bán 35k cũng ko quá đắt, có thể ăn trừ cơm cũng được.