Hẹn coffee house w bạn ở ÚT tịch, quán này đối diện xéo xéo nên 3 đứa tấp vô măm măm buổi trưa. Quán bự, không gian mở, tông màu vàng xanh tạo nên nét nổi bật cho quán ở khúc đường này. Quầy chế biến hướng ra mặt đường, quầy kính che chắn khá sạch sẽ, đồ ăn nhìn cũng tươm tất.
Mình gọi tô bún mắm đặc biệt và lẩu mắm nhỏ 2 người. Tô đặc biệt to bự, bún tương đối nhiều, có tôm, mực, heo quay, chả cua, cá, ớt nhồi cá. Nước dùng mắm đậm đà, rau tươi ngon, chấm topping với muối ớt xanh hay mắm me tỏi của quán đều ngon, mình thích mắm me tỏi nè. Lẩu là phiên bản bự hơn của bún mắm, nhưng nước lẩu sẽ loãng hơn, ngoài các thành phần như tô bún mắm thì lẩu có kèm nấm và cà tím nữa. Lẩu 2 ng nhưng 3 đứa mình ăn vẫn ok, thêm tô bún quất nhẹ trước là no luôn. Ai thích bún mắm nên ghé thử nhóe.
À nếu quán bonus thêm kẹo singum thơm miệng sau khi ăn là siêu ổn lun
*Vị trí: nằm xéo so với the coffee house, bạn đi Trường Sa vừa quẹo vô Út Tịch là thấy quán ngay với tong màu xanh vàng nổi bật.
*Không gian: thoáng mát, mát mẻ.
*Phục vụ: nhân viên nhiệt tình, dễ thương, chu đáo.
*Mình đi cùng với 2 đứa bạn nữa gọi 1 tô bún mắm đặc biệt với 1 cái lẩu mắm. Ra món là nhìn hú hồn lun. Tô bún mắm to đùng với tôm, mực, heo quay, chả cua, cá nhồi ớt kèm với vài khoanh cá lóc. Thịt cá lóc ngọt, tươi, topping chấm kèm với muối ớt xanh hay muối me tỏi đều ngon nhen, mình thì thích muối me hơn. Lẩu 2 người nhưng vẫn đủ 3 người ăn no ứ hự. Trong lẩu có thành phần giống với tô bún mắm thêm cà tím, nấm, nước lẩu loãng hơn so với tô đặc biệt. Quán được cái cho rau rất phong phú và nhiều, không lo thiếu nhen.
Vào chờ 15’ ko làm nổi cho mình 1 tô, trong khi ko có khách mới. Mình đi làm về 8h quá đói nữa, ko lau bàn dù đã nhắc 2 lần. Sau có nhóm khác vào sau thì dọn cho họ. Mình nói huỷ ko ăn nữa cũng ko thấy nv nói gì dù khá đông. Mong là chủ hiểu cho, muốn ủng hộ vì gần nhà cũng ko dc.