⭕️Không gian: có ba gian, cũng không quá rộng. Nhân viên nhiều, quán đông, lên món cũng nhanh.
⭕️Mình thấy hình các bạn chụp có chả nhưng lúc mình ăn thì không hề có và ăn xong cũng không có đưa kẹo giống như mn? Chắc nhân viên tuỳ hứng hay gì?
Trà đá free, có bình trà cũng khá sạch sẽ.
Về bún mắm nêm thì mình không có quá ấn tượng với mắm nêm ở đây vì nó không đậm đà cho lắm. Thích tai heo nhai sực sực vui tai, thịt quay da giòn thịt thì mềm ăn cũng ngon. Chung qui là tạm ổn, không quá ấn tượng.
Nay được các bạn miền Trung dẫn đi ăn. Quán mở cửa từ sánh đến 21h tối thì đóng và ko nhận khách nữa. Phụ vụ đồ ăn rất nhanh nhẹn, dễ thương, khăn lạnh không tính tiền nhưng đến giờ là tắt đèn tắt quạt nên cũng hơi kì
Bên mình gọi các món như thế này:
+ Bánh tráng cuộn cá nục (lớn): 70k/phần. Cá nục ngon, bánh tráng và mắm nêm ăn vừa miệng. Rau ở miền Trung có kèm rau muống ăn cũng lạ lạ
+ Hến xúc bánh tráng 30k/phần: hến nhỏ, mình cứ nghĩ là băm nhiễn nhưng ko phải vậy. Ăn không cần chấm thêm gì. Ngon lắm
+ Mít trộn tôm thịt 30k/phần: không thấy tôm, chắc là băm ra và cũng không cảm nhận thấy. Món này bình thường
+ Bún mắm nêm thập cẩm 30k/phần: món này ai vào quán cũng gọi cả, có chả bò của quán (dù rất nhỏ hihi), thịt heo quay, thịt ba chỉ, lỗ tai heo. Ăn ngon nhất nhé!
+ Hột vịt lộn hấp bầu 15k/chén: món này lạ lạ, ăn cũng thú vị
+ Chè đậu đỏ tươi 12k/chén: mấy anh chị khen món này lắm, nhưng hôm nay hình như quán làm hơi ngọt so với bình thường. Và vì mình dùng đậu đỏ nhiều rồi nên cũng chẳng ấn tượng mấy. Nhưng cũng nên gọi vì thấy nhiều người gọi lắm
Tổng bill cho 5 người ăn rất no là 326k. Quá rẻ!
Bún mắm nêm Đà Nẵng chính hiệu con nai vàng là đây. Rẻ mà ngon tuyệt vời.
Dù quán ở tuốt dưới Bàu Cát cũng phải chấp nhận thương đau phí ship mà order.
Món yêu thích của mình, lúc nào tới đây cũng muốn ăn tới 2 tô. Bún ngon, thịt ngon, chả ngon, rau tươi, giá cả cân xứng với chất lượng, kẹo gum, khăn ướt miễn phí. Bún nhiều hơn bên dì 7 nên ăn no hơn. Sẽ tiếp tục ủng hộ. (Hình chụp là do quên mất mình trộn lên rồi mới chụp)
Chuẩn vị Đà Nẵng luôn mà còn nhiều đồ nữa.
Một tô thập cẩm vậy có giá 30k, gồm thịt heo quay, thịt heo luộc, chả bò và tai heo. Không gian quán rộng rãi và rất mát mẻ. Đã đang và sẽ quay lại nhiều lần.
Đợt đi Đà Nẵng thấy món này mà ko ăn do ngại hôi :)) về tp thấy ai cũng bảo món này ăn ok nên tìm ăn thử. Nhìn chung ổn , ko ngán, bắt mắt, giá hợp lí, được miễn phí trà