Mình order bánh tráng cuốn (70k, anh grabfood báo là tăng 5k so với giá app) và bún mắm nêm thịt heo quay, tai heo (45k, cũng tăng 5k so vs giá app. Nhưng món ăn ăn rất thường, tai heo bị mỡ quá, toàn phần mơ, mắm nêm bị hơi mặn. Chẳng hơn ji mình tự làm. So với giá tiền thì hơi ít thịt, đắt. Vậy mà trc đó mình xem review thẤY mọi ng khen, ko biết có phải là marketing của quán ko.
Bún mắm nêm cô nổ nghe bạn giới thiệu ngon nên có dịp đi ngang đây thì ghé luôn. Quán nằm ở nguyễn thị minh khai khúc gần mạc đĩnh chi, đường 1 chiều mà luôn đông nên cẩn thận chạy hố khó quay lại nha, quán nằm trong hẻm, không lớn đâu, không gian được cái thoáng mát, đi giờ thấp điểm thì ngồi thoải mái
quán chuyên về các món kiểu miền trung như bánh đập, bún mắm nêm, mì trộn, mì quảng, bún thập cẩm, tào phớ. nhóm mình gọi bún tai heo, mì quảng, gỏi tai heo, gỏi đu đủ tai heo w tôm, bún mắm nêm. mì quảng ok, hơi ít nước. bún mắm nêm nhiều, nước mắm nêm làm ngon, mix chung với mít luộc, đu đủ, thịt, chả ăn ok ghê. bánh đập là bánh đa thường được làm nóng lên, để thêm bánh ướt và mỡ hành lên, ăn cũng lạ lạ. tào phớ có mứt gừng bên trên, ăn hơi bị ngọt, bạn mình thì nói vừa miệng.
giá cũng không cao, tầm 30-50k 1 phần ăn, nên thử cho biết.
Hôm nay ghé lại quán, mình od tô bún mắm tai heo vs ly trà đá. Không biết có phải lâu rồi không ăn hay không mà mình cảm thấy rất ngon. Mọi người ở quán dễ thương, mình xin thêm chén mắm là cho liền hà mà còn nhiệt tình nữa. Tô bún thì to chà bá, ăn phát ghiền
Hồi giờ mình chưa bao giờ đi ăn đồ miền Trung hết nên cũng ko biết ăn có giống vị gốc ko, nhưng theo đánh giá của mình là ăn khá vừa miệng. Mình đến ăn lúc 7h tối mà đã hết bún tai heo rồi nên đành gọi chả bò thịt ba rọi. Thịt ba rọi ok mà chả bò ăn dai dai chắc nhiều hàn the. Mắm nêm khá thơm, mỗi món 1 chén nước chấm riêng thành ra bàn mình toàn chén nước chấm là nước chấm. Gỏi đu đủ 35k mà khá ít có 1 đĩa nhỏ thôi, bánh đập cũng ít. Bạn nào ko ăn cay thì lúc gọi bún dặn họ đừng bỏ ớt vào bún ko là đến hồi cay lè lưỡi luôn. Hai người đi ăn hết 150k mà ko no lắm. phục vụ nhanh nhẹn thân thiện. Quán ở NTMK 2 chiều, hẻm phía bên gần mạc đĩnh chi, mà đọc review bạn nào bảo 1 chiều làm mình phải chạy tít Hai Bà Trưng quằng xuống. quán hơi hầm dù mình đi buổi tối, quán nên bật quạt nhiều lên chứ có mỗi cái quạt trong góc phòng kham ko nổi, chỉ cần 1 bàn gọi lẩu là nguyên quán hầm như cái lò bát quái.
Mình rất hạp món bún mắm nêm Đà Nẵng, kiếm ở Sài Gòn rất nhiều mà ít có quán nào ăn đúng vị lắm. Bữa được bạn giới thiệu quán này ở trong hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, quán tuy không lớn lắm nhưng được cái bún mắm nêm ở đây rất hạp với khẩu vị của mình. Mắm nêm rất thơm, có thêm gỏi đu đủ như hình 35k. Bún mắm nêm khá là cay nên nếu bạn không hợp ăn cay có thể dặn quán để bớt bột ớt lại. Ngoài ra, quán còn món bún tai heo hấp dẫn lắm mà bữa mình đến lại hết!
Mình vào đây lúc mới khai trương nên được giảm giá 30%. Bún mắm ở đây ngon lắm, mắm hợp vị Miền Trung. Mình có ăn thử lẩu mắm ruốc, cũng ngon nhưng k đặc sắc và khá ngọt. Bánh bèo chén tạm được, k có nhân tôm :( . Trang trí đậm chất miền Trung Việt Nam, cô chủ và anh phục vụ dễ thương lắm ^^
? Bún mắm nêm chả bò - tai heo (40k) + bún mắm nêm chả bò ba rọi (40k) + Bún mắm nêm thập cẩm (45k)
____________________________________________________________________
? Từ khi phát hiện ra chỗ này thì nó trở thành quán ưa thích của mình.
? Mình là người miền Trung. Vì thế đặc biệt thích ăn các loại mắm: mắm nêm, mắm cái, mắm mực, mắm ruốc,... Bởi vì thích nên mình cũng hơi gắt trong việc đánh giá các loại mắm hoặc nước chấm ở các quán ăn. Và phải nói là mắm nêm ở cô Nổ làm mình khá hài lòng ??
? Không gian quán cũng được. Có bàn ngồi trong nhà và bàn ngồi ngoài. Bàn ở trong nhà hơi nóng. Vậy nên bàn ở ngoài hơi bị đắt sô. Có điều ở ngoài ít bàn lắm. 2 bàn kê sát nhau thôi.
? Ở đây có bán nhiều loại khác ngoài bún nhưng mà mình mới chỉ ăn mỗi bún thôi ))) Topping gồm chả bò, ba rọi, tai heo, heo quay. Tô thập cẩm thì gồm 4 loại trên luôn. Còn tô bình thường thì 2 loại thôi. Muốn ăn loại nào thì cứ nói với nhân viên. Cá nhân thì mình thích ăn chả bò, tai heo ở đây nhất, mình không thích heo quay lắm. Trong 1 tô có topping, rau, giá, đu đủ, sơ mít. Mình không ăn giá thì cũng dặn trước người ta bỏ ra cho luôn. Khi ăn thì bỏ ớt vô chén mắm rồi chan vô tô, trộn lên rồi ăn thôi. Ngon max ga max số ❤️❤️❤️ Bạn nào ăn mặn thì cứ xin thêm mắm.
? Nhân viên ổn. Lên món nhanh. Ăn xong còn được phát kẹo ăn cho thơm mồm :))
Quán nằm trong hẻm khá gần đường nên đi làm về hay ghé vào ăn tối. Quán hơi nhỏ, thoáng nhưng hơi nóng. Nhìn chung các món ăn khoảng 35 40k. Mình hay ăn mì trộn hoặc bún mắm nêm hoặc các loại gỏi chứ chưa thử các món khác.
Mì và bún khá ngon, tuy nhiên có cảm giác hơi ít, ăn không no lắm. Rau cho sẵn nên cũng không tiện gọi thêm. Hôm nay mình không gọi nước, bình thường hay uống nha đam hoặc nước me 15 20k gì đó nhưng cốc to, uống phê lòi, vị rất ngon.
- Ngoài tên quán ấn tượng thì decor quán theo phong cách Sài Gòn cũ với màu vàng đất chủ đạo
- Nghe tên quán đã biết món chính ở đây là gì rồi, bọn mình tất cả đều gọi bún mắm. Vì giới thiệu có ớt cay nên nếu không ăn cay bạn có thể giảm hoặc dặn nhân viên không cho. Còn theo mình thì không cho ớt sẽ khá sai sai, phải có thêm ớt thêm chút vị cay mới đúng
- Lần đầu ăn bún mắm cảm nhận đủ vị đậm và cay, mỗi bát sẽ có thêm phần mắm ăn kèm. Tuỳ khẩu vị bạn cho kèm mắm vào. Ngoài ra chúng mình còn ăn thử bánh đập, là bánh đa có nhân là bánh ướt thêm chút hành mỡ. Ăn lạ miệng thui chứ không ấn tượng lắm.
- Giá trung bình 35k/bát
Cô Nổ làm mình khá hài lòng, vì mùi nước sốt trộn khá ổn. Song bún nhiều quá, mà đồ ăn kèm lại bị ít :(((( nên là ăn cứ phải dè chừng. Đến cuối cùng thì đành phải xin lỗi bạn bún vì ăn ko hết nổi :(
Tụi mình có gọi thêm hến xúc bánh đa nè, bánh đa thì bị ít hơn hến á, xong ăn hết bánh đa tính kêu thêm bánh đập ăn, mà bé bạn can thế là thôi, ngồi nhặt hến ăn ^^
Đồ ăn nói chung là trên mức trung bình, thấy ấm lòng vì lâu lắm rồi mới được ăn món đà nẵng ạ. Chắc khi nào thèm sẽ quay lại, chứ mình cũng ko có biết chỗ nào khác nữa bán món này ^^
Bún mắm nêm mình order là tai heo + thịt ba rọi, phần này 40k, mắm nêm ngon, quán ra món nhanh, bún mắm nêm này cũng oki lắm á, mình thấy menu có nhiều lắm,
Nhân viên oki, giữ xe miễn phí, lúc mình tới quán cũng đông khách lắm á.
(+) Gỏi ngon. Chả bò vs chả chiên ăn cũng ngon, mà hơi mắc (50k/dĩa bé). Bánh bèo và hến ăn cũng được. Không gian ổn.
(-) Bún và mì trộn không đặc sắc. Tào phớ quá ngọt.
Bún mắm nêm, một tô cũng nhìu do ăn cũng cách nay mấy tuần rồi nên mình ko nhớ giá. Mình thấy các thành phần topping đồ ok nhưng duy nhất chỉ có mắm nêm mình thấy ko đc ngon lắm, cứ thấy thiếu thiếu vị mặn và thơm đặc trưng của mắm nêm nên là mình ăn chứ ko thích lắm
Quán hơi nhỏ và chật
Ra món nhanh
Được bạn bè rủ đi ăn trưa ở đây, nghe tên quán thấy cũng hơi tò mò muốn đến ăn thử cho biết. Menu quán có nhiều món để lựa chọn, các món ăn đậm bản sắc Việt Nam nha, bún mắm nêm ở đây ăn ngon, bún với đồ ăn nhiều, rau cho sẵn. Nước mắm thơm và vị pha chế rất đậm đà, chả bò, thịt, mít luộc ăn chung cũng khá ổn. Trưa quán đông khách lắm vì xung quanh nhìu công ty nên nhìu dân văn phòng đến ăn trưa, giá ko mắc cũng ko rẻ.
Quán không gian hơi nhỏ và nằm trong hẻm. Theo mình thấy thì nhân viên văn phòng đi bộ đến đây khá đông vào giờ trưa. Tuy nhiên đồ ăn được chuẩn bị nhanh và nhân viên thì dễ thương.
Mới đến lần đầu nên chỉ thử bún mắm chả giò và heo quay ngon.
Viết lên đây để lưu lại lần sau rủ thêm đám bạn vào.
30k 1 Tô Bún Mắm Nêm Chả Bò Ba Rọi là món yêu thích và 1 tuần phải ăn 1 lần hihi
Nằm gần Góc Mạc Đỉnh chi Và Minh Khai
Quán còn có bánh đập Lẩu Mắm Ruốc Và Nhiều Món ngon hấp dẫn lắm
Lẩu Mắm Ruốc 150k ngon lạ, đang giảm 20% đến cuối tháng 4
Quán nằm hèm 19/13 Minh khai vừa qua Mạc Đình Chi đi vô xíu là tới hẻm xe hơi vô được.
Mình hay ăn bên Phú Nhuân quán nổi tiếng với các món Bún Mắm Nêm Đà Nẵng 30k và Bánh tráng cuốn.
Nay qua mặt bằng mới rộng hơn quán 2 lầu chỗ ngồi thoáng mát. quán đang có chương trình giảm 20% đến cuối tháng 4.
Gỏi Mít 30k, bánh đập 15k, cơm cháy mỡ hành 20k. Các món này ăn làm nhanh lắm
Lẩu Mắm Ruốc 150k có rau, thị bò nhúng và có thịt heo trong nổi lẩu, vị cay nồng ăn thích lắm.
Bánh bèo mâm 25k nhân của bánh bèo là thịt bò lạ làm vửa ăn nước măm chấm ngon nè.
Thập cẩm cuốn bánh tráng 50k, Ốc nhồi thịt 55k
Đá me 20k, nước sâm 10k.
Bún mắm nêm ở đây là ngon và siêu chất lượng.
- Không gian: decor hoài cổ, rất đẹp.
- Giá cả: khá cao nhưng tỉ lệ thuận với độ ngon.
- Món ăn: bún mắm nên siêu ngon. Hôm nay mình gọi bún mắm nêm cuốn và cá nục hấp cuốn bánh tráng. Cũng ngon không kém.
- Nhân viên: thân thiện.
Quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, dễ tìm, lại ngay gần công ty mình, đồ ăn thì toàn món mình yêu thích, đặc sản miền trung chẹp chẹp
Nhìn nhung thì mình thích nhất bún mắm nêm, vị rất vừa ăn, mới ăn tuần trước mà giờ đã thèm quay lại ăn tiếp :D. Chỉ có một góp ý nhỏ xíu thôi là nếu có thêm thơm bằm vào mắm thì đúng chuẩn hơn. Mì quảng nhìn khá hấp dẫn, tuy chưa đúng vị quảng lắm nhưng ở SG này thì vậy là ok lắm rồi. Mì quảng thì hơi ít, mình ăn 1 tô thấy vẫn còn đói. Cá nục hấp thì rất tươi, thích nhất dĩa rau có rau muống ăn giòn giòn :)
Chỉ có trà đá 5K thì hơi mắc quá, mình nghĩ 2K là hợp lý
Mình ăn đã đến quán tầm 3,4 lần.
Những lần đầu mình thấy đồ ăn ok.
Lần gần nhất mình ghé quán thì hơi bị thất vọng, thịt heo trong bún mắm nêm bị bở, cá hấp cũng bở toẹt, cảm giác như không phải là cá tươi vậy đó.
May là còn chả bò và ly đá me vẫn okiela
Nhân viên k mấy thiện cảm với khách, quán cũng k đông mấy mà pv chậm. Ngày trc ăn cá hấp cuốn bánh tráng nv sẽ mang ra thêm dĩa sạch để bánh tráng lên cho dễ cuốn. Vậy mà đợt này k thấy nv mang ra, mình gọi hỏi 2 lần các bạn dạ dạ xong lơ mình luôn chớ.
Mình ăn cũng hơn tuần rồi nhưng hiện tại mới rảnh để lôi ra review tại thấy tự dưng thèm món này.
Mình và bạn ăn trưa gọi 4 món:
- Mì quảng ít nước, miếng sườn bự tổ bố như hình;
- Mì trộn cô Nổ, không có miếng sườn như hình đâu tại bạn ăn Mì Quảng đưa qua tô mình đó, mấy bạn đừng đòi quán miếng sườn thì quán cũng không biết gì đâu;
- Bún thập cẩm và Mì trộn cô Nổ nhìn chung thì rau, giá, xoài bào các kiểu nhiều vung tô nhưng bún và mì cũng khá, thịt cũng nhiều nói chung rất xứng đáng với giá tiền;
- Tráng miệng là tào phở nhìn bày biện sạch sẽ ăn cũng không ngọt vị đường lắm.
Điểm trừ là quán hơi nóng hầm và ngộp.
Nghe nói quán Cô Nổ mở thêm chi nhánh, làm xong là ghé qua liền. Kể ra vài món mà mình cảm thấy thích cực là thích, mình là dân miền Trung nên chỗ nào bán món miền Trung là khỏi phải nói, ăn ngấu nghiên và đặc biệt lại là khẩu vị mà mình thèm thèm tại Sài Gòn quá nhiều món ăn này.
Món Lẩu mắm ruốc, vị mắm ruốc quá ngon luôn, cay vừa phải, ko đến mức phải chảy nước mắt nhiều, phải the the cay cay vậy mới ngon. Nó hay hay lạ lạ ở chỗ ăn nhúng rau vào lúc nóng hổi, trộn với thịt ruốc, nước ruốc, bò tươi nhúng chín hoặc tái tùy bạn > Quá ngon luôn.
Món bánh đập ngon hơn những chỗ khác mình ăn, bánh dẻo, có nhiều mỡ hành, nóng hổi được kẹp với bánh tráng giòn tan. Ăn vậy đủ tiêu chuẩn với mình. Mấy chỗ khác bán hơi khô.
Món Gỏi mít non, đúng nghĩa là chủ quán chọn gỏi mít rất tươi non, xào với gia vị ngọt ngọt, mặn mặn, vừa đủ, nếu bạn muốn cay hơn thì chủ quán sẽ phục vụ bạn thêm nước chấm.
À quên lúc mở màn ăn uống mọi người đừng bỏ qua món bánh ít, ôi thôi! dẻo lắm, ngọt vừa vặn (mình vốn dĩ ko ưa ngọt nhưng chỗ nào làm vừa vị lắm :)
Đó là các món hợp khẩu vị với mình. Ngoài ra những món khác như ốc nhồi thịt khá là hay, nấu cũng xuất sắc lắm các mems ạ, bỏ vào nồi kín, mở ra nóng hổi, thịt chín, vị ngấm. Món bánh bèo mềm mịn, rất miền Trung(^_^)
Nước uống thì tớ cực thích món nước có bạch quả trong đó, chùm ruột ngâm chín uống thích lắm.
Có cơ hội hay thời gian nhớ ghé mà ăn nhé! Cô chủ thì khỏi phải nói, rất xinh, trẻ trung nhé,
À nếu ăn ở lầu trên cùng thì không gian khá bình yên và đẹp nhé :)
LẦU ĐẦU ĐẾN BỊ KHOÁI - ĐẾN LIÊN TIẾP 3 LẦN SAU TRONG 1 TUẦN
Được 1 người bạn dắt cả bọn đến ăn thử, ăn lần đầu và thích lắm.
Vị trí: Dễ kiếm, quẹo vào hẻm là nhà bên phải bỏ 2-3 căn đầu
Giá cả: Giá rẻ, định lượng thì nhiều.
Chất lượng: ngon khỏi bàn, đúng chất miền trung. Nếu bạn ăn đc mặn thì khẩu vị ok, còn ko bạn có thể xin thêm nước châm cho nồi lẩu đỡ mặn.
Phục vụ: ra món lẹ
Không gian: nhỏ nhắn, gần gũi
Ăn hơn 400k gồm: Nửa kí chả bò 150k (300k/kg) , 1 mâm bánh bèo 35k/ 8 chén, Bánh đập, Lẩu bò mắm ruốt.
Chả bò thơm mùi tiêu đen kèm đồ chua mát lạnh
Mâm bánh bèo ăn bao ghiền, ăn bánh bèo chỗ này xong, thấy ko còn nơi nào ngon hơn
Lẩu ta nói rau nhiều, tươi xanh, ăn nhúng lẩu là ngập mặt.
Một quán ăn nổi bật cho các món mắm đậm chất Trung Bộ, từ lẩu mắm, bánh đập chấm mắm nêm tới cả gỏi trộn mít, tất cả đều ăn với mắm chấm nhưng gia vị lại vừa vặn khỏi chê. Thích nhất là món lẩu mắm nêm, nước lẩu đậm đặc nóng hổi ăn kèm với rau, thịt bò nhúng và bún, chen sâm sấp nước lẩu với bún húp sì sụp mà mê, mê cái mùi nồng đặc trưng của mắm, mê cái vị ngọt hài hòa của nước lẩu, lại cả vị cay cay ăn hoài mà không thấy ngán. Thêm cả món bánh đập chấm mắm nêm, lớp bánh tráng thì giòn tan ngay trong miệng còn lớp bánh ướt bên trong lại mềm dai vừa độ, ăn rất vui miệng. Gỏi mít dòn, gia vị ngon, ăn kèm với bánh tráng nướng, ở đây họ vừa nường bánh xong là phục vụ liền nên bánh tráng luôn trong tình trạng giòn rụm, không có cứng. Về nước giải khát thì có món nước me là khoái nhất, ban đầu uống có thể hơi ngọt nhiều nhưng để độ tan đá ra bớt thì uống lại vừa, chua thanh, rồi có cả đậu phộng, chuối sấy, sơ ri vừa được uống lại vừa đựợc nhâm nhi. Cả đám 4 đứa ăn no ứ hự mà giá cả lại tầm có 400k hơn, rất phải chăng. Sẽ ghé lại thử thêm các món khác.
Bánh bèo: bình thường
Bún mắm: bình thường
Chân gà: bình thường
Nói chung là không có gì đặc biệt và nổi trội. Nhân viên khá đông nhưng tập trung toàn ở phía sau...
Lâu lâu mới kiếm được một quán ăn có nước mắm nêm đúng chất miền trung như vậy, rất đậm vị. Lần đầu ăn bún mắm nêm Đà Nẵng :D, gọi tô thập cẩm thử, nói chung là ngon, gái cả ok, khoái nhất là chén mắm nêm, riêng gỏi đu đủ mềm èo, không giòn, ăn ngán quá...Hôm trước đi ăn bên Hoa Huệ, nghe nói quán sắp đóng cửa dời qua Nguyễn Thị Minh Khai thì phải nên review bên này luôn :v. Sẽ ghé lại và thử các món khác nữa :D
Thèm bún mắm nêm nên tìm chỗ ăn. Quán dễ tìm vào hẻm 2m là thấy rồi. Mắm nêm tạm đc chưa đậm đà lắm, hơi ít, mình có ăn thêm món cá nục hấp, ba con cá to nhưng ko ngon lắm, trà đá 5k
Mình quê Phan Thiết nên hảo mắm lắm. Mình thích cá hấp bánh tráng với tàu hủ ở đây lắm. Cực kỳ ngon. Bún mắm nêm cũng ok. Mấy món khác thì từ từ đánh giá sau.
Mình rất thích ăn tại đây. Lúc trước hình như quán ở đường Hoa Huệ, theo mình thì đồ ăn khá ngon, vị chả bò giống của Đà Nẵng hình như do chuyển từ ngoài đó vào. Giá cả theo mình là phù hợp với chất lượng, nhân viên thì vui vẻ, nhiệt tình. Nói chug mình ở đây cũng nhiều món, mình thấy thích các món ăn ở đây nên mình cũng hay đến.
Nói không ngon thì cũng không đáng lắm, ăn được ko có gì đac sắc. Không gian quán đẹp hoài cỗ, có điều chỗ để xe chật quá ko có chỗ để
Lẩu mắm ruốc 180k ăn có mùi ruốc, hơi đắng
Bún mắm nêm ăn ổn
Hến xúc bánh đá ăn cũng ổn
Tập tành viết review cho tâm hồn vui vẻ vì rảnh quá k có chuyện gì làm ??
Tụi mình gọi 1 bún chả cá - 1 bún heo quay +tai heo!
Nhìn là thấy bắt mắt muốn ăn ngay rồi, mà hợp nhãn thì làm sao mà k ngon được cơ chứ!
Vị mắm rất thơm, hơi mặn với mình ( do mình ăn nhạt ) còn bạn nào ăn bt là vừa lắm đấy!
Ăn mặn xong thèm cái gì ngọt ngọt lạnh lạnh, tụi mình gọi tào phớ :)))) Nói chung thì cũng bt, k đặc sắc lắm nhưng ăn ổn nha quí dzị!
Không gian vừa phải, ấm cúng, phía dưới sử dụng quạt hơi nước nên k mát lắm nhưng cũng chấp nhận được. Trưa khá đông, dân văn phòng ăn nhiều
Điểm cộng: giữ xe free, nhân viên lịch sự
Điểm trừ: ...... đang tìm ??
Tổng thiệt hại: 105k/ 2 người( 2 bún + 2 tào phớ +2 trà đá )
Quán cũng hơi gần nhà nên mình ghé chắc được kha khá lần rồi. Ngon, bạn nào thích các thể loại mắm như mình thì sẽ bị nghiện đoá.
Quán nhỏ, hơi nóng nhưng món này thì ngon.
Có một góp ý nhỏ là nhân viên nên đào tạo họ nhìn khách thì nhìn tế nhị một chút, nhìn thò lõ chằm chằm khó chịu vãi. Mình trở nên ngại ghé quán dần dần cũng vì cái những nhìn cực kỳ thiếu tinh tế đó :))
Quán này bạn mình dẫn đi ăn lần đầu. Hai đứa ăn hai tô bún mắm nêm và một dĩa hến xúc bánh tráng. Món ăn ngon và vừa miệng. Giá tương đối phải chăng ngay khu vực trung tâm thành phố :).
Không gian nhỏ nhưng trang trí dễ thương.
Mình là người Đà Nẵng. Nên không tạm bàn về giá tiền của tô bún thì đương nhiên do mặt bằng và đất khách quê người nên tô bún của xứ mình sẽ không thể rẻ được. Mình chỉ nhận xét về độ ngon của mắm và những thứ đi kèm :
- Mắm : Đúng chuẩn vị Đà Nẵng. Rất đậm đà. Những bạn chê mắm mặn là những bạn ăn theo cách của người miền Nam. Ăn loãng và ngọt. Tuy nhiên, mắm ĐN phải giống như ở đây thì mới đúng vị mắm nhé.
- Tô bún : Đẹp về hình thức. Topic như chả cá, thịt luộc. Thịt khô, chả cá bị chua. Chả bò một tô thập cẩm chỉ có hai sợi như bào cà rốt vậy. Đúng hai sợi.
- Nhân viên quán : Phục vụ tệ. Không niềm nở. Tính tiền 67k. Mình đưa 107k. Thối lại 35k. Sau khi mình nhắc thì ngớ ra và tính lại. Thiết nghĩ nên để máy tính bấm tay cho nv tại quầy để tính tiền nhanh hơn hoặc bổ sung vào phần mềm Pos phần nhập tiền khách đưa.
Rau thêm 5000. Chỉ có SG mới có. Mình ở ĐN đi ăn món này đúng là chỉ vì rau. Lúc nào cũng xin thêm nhưng vào SG sống thì phải học cách mọi thứ xin thêm đều được tính bằng tiền. Hihi. Chúc các bạn thưởng thức món tốt hơn.
Quán này thì mình nghe bạn mình giới thiệu nên cũng ráng chạy đi thử tại mình gu bún mắm nêm lắm.
Quán nhỏ thôi nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Kiểu như quán phong cách giống bếp mẹ nấu :)))
Mình kêu 2 phần bún mắm nêm 1 heo quay, chả bò và 1 thập cẩm gồm heo quay, chả bò, tai heo thì phải. Và gỏi mít .
Ấn tượng đầu tiên là cảm giác đồ ăn được chuẩn bị kĩ từ khâu nguyên liệu , cảm giác đồ tươi và kiểu rau sạch í :)))
Bún mắm nêm vừa miệng lắm , nguyên liệu tươi giòn, heo quay hồng thơm, chả bò siêu ngon đúng kiểu chả bò miền trung.
Gỏi mít nên thử nha, thơm giòn ăn chua ngọt rất vui miệng
Giá 45k tô ở vị trí trung tâm Sài Gòn mà đồ ăn chất lượng thì rất ok quá rồi
Must have try !!!
Mình ord 4 phần bún mắm nêm và 1 phần mì quảng về cty ăn trưa. Mì quảng chỉ ăn đc 1 đũa duy nhất và bỏ luôn nguyên tô vì có mùi như mùi gián. Mọi người khác ăn bún mắm nêm đều chê dở
Kbh quay lại
Mê ăn bún mắm từ lần đi Đà Nẵng nên hôm đó nằng nặc đòi anh bạn đưa đi ăn.
Quán rộng rãi (hoặc do mình đến quá sớm), sạch sẽ.
Hai người ăn hai tô bún mắm, một đĩa bánh đa xúc hến, một phần tào phớ.
Bún thì không kịp chụp do đói ăn nhanh quá.
Hến xúc cũng khá ngon nhưng hơi nhạt và con hến không còn béo béo bùi bùi, không biết tại sao. Bánh đa giòn, nhưng nên có thêm vừng.
Nước chấm cũng chưa chuẩn dù ăn tạm được.
Tào phớ theo anh bạn mình là kỳ, vì cho mứt gừng lên. Mình không ăn món này.
Nhìn chung các món đều khá dễ ăn nhưng không xuất sắc. Có thể quay lại nếu tiện đường.
Hôm qua mới thấy hôm nay thử luôn, sau khi ăn thì có chút ý kiến cá nhân thế này:
- Bún mắm nêm vị mắm vừa ăn, thơm, rau tươi nhiều ăn thích, nhưng đồ ăn hơi bị ít nếu so với giá đó. Ở ĐN, giá rẻ gần 1/2 nhưng đồ ăn lại nhiều hơn, ăn hết bún mà còn đồ ăn, còn ở quán thì ăn phải cân đối vì sợ hết đồ ăn ^^
- Bánh đập thì ko ok lắm vì có lẽ do bánh đa nướng sẵn khi khách gọi thì để bánh ướt và mỡ hành lên, nên khi đem ra thì bánh đa ko giòn lắm, để 1 chút thì xìu hẳn
- Vì mới thử 2 món nên cho ý kiến vậy thôi.
- Có 1 điểm trừ là trà đá tới 5k/ly thì mắc quá vì trà bình thường thôi chứ ko có gì đặc biệt.
-Sẽ quay lại để thử lẩu nắm ruốc và các món khác...nhưng ko uống trà đá đâu hehe
Ăn cũng ngon nhưng mình thấy không mấy ấn tượng, mình ăn bún ba rọi và chả bò, ba rọi nhìu mà chả bò ít quá, ăn ko nghe mùi vị đặc trưng, thấy cũng giống giống chả lụa. Quán nhỏ trang trí mộc mạc đơn giản.
Nhìn vào cảm giác món ăn và đồ uống ở đây được trau chuốt để cho ra một sản phẩm chất lượng vậy. Bạn mình ăn bún tai heo thì tai heo rất giòn. Còn mình ăn bún chả cá cảm thấy chả cá rất chất lượng. Mắm nêm vưa vị ăn. Một tô giá cao hơn những chỗ khác nhưng ăn no nóc.
Mình order thêm nha đam đường phèn, cảm giác nhà làm rất vừa vị, không ngọt cũng ko nhạt, rất ngon.
Ngoài ra, không gian quán khá chất mặc dù hơi nhỏ.
Vừa Order 3 phần (thập cẩm) ăn tại cty. Cảm nhận là không ngon!
1. Mắm khá mặn
2. Thịt luộc còn sống, được 2 hay 3 miếng
Túm lại là với 50k thì phần ăn này khá tệ.
Trời mưa nên công ty mình order đến văn phòng ăn, nhưng nhận lại đồ ăn quá tệ. Mình xem review online rất tốt nên khi mọi người nói thèm Bún mắm nêm mình order ngay quán này.
Shipper giao xong mình mở ra thì bún cũ, có cọng cứng ngắc luôn (chắc vài ngày rồi), 1 tô 40k nhưng chỉ có 4 miếng tai heo siêu mỏng, còn lại bún với đủ đủ...Mít thì trắng lắm.
Mắm nêm cũng không ngon. Mình không thể hiểu với giá như vậy mà bán cho khách thì quán nghĩ như thế nào, chắc do tụi mình order mang về, chứ ăn ở quán chắc không thế đâu.
Mì Quảng thì cũng thế luôn, công ty mình vài anh chị không ăn luôn.
Minh mong quán xem lại để tránh trường hợp mất khách nhé. Khi bán mang đi hay ăn tại quán mong quán bán y như vậy, đừng thay đổi chất lượng lẫn số lượng.
Nói thật là, kể từ khi ăn bún mắm nêm ở đây, xong rồi ngày nào mình cũng thèm luôn ấy! ))))))
Ấn tượng đầu tiên của mình là quán rất sạch sẽ, thoáng mát, sáng sủa. Trang trí cũng đơn giản theo kiểu miền quê. Nhân viên mấy chú cũng nhiệt tình dễ thương lắm. <3
Về phần bún thì phải nói là rất ngon. Nước mắm thơm và vị cũng rất đạm đà, đúng theo phong cách Đà Nẵng nhé. Tô bún nhìn rất hấp dẫn với chả bò, thịt, mít luộc và rau siêu sạch luôn! <3
Mình chưa có dịp ăn tại quán, chỉ toàn là mua về thôi, nhưng nhìn cũng rất hấp dẫn nhé.