Nước dùng cũng đc nhưng thiếu xả, đồ ăn cũng tương đối nhưng k ngon, 1 con tôm, 1 miếng mực, 1 miếng chả cá to( mih k ăn heo quay) nhạt nhách, chả cá dồn ớt là cá saba, 1 miếng cá lóc, rau ( quá) nhiều, ăn 1 tô là ngán luôn, 45k 1 tô
Có lẽ quán này là quán nhỏ nhất trong hệ thống Cô Ba. Hương vị thì vẫn khá ngon như những quán khác nhưng quán nhỏ nên không gian không được thoáng lắm
Vị trí : có rất nhiều chi nhánh nè, xem chi nhánh nào gần thì đi nha.
Giá cả: tô như hình là tô thường 50k thôi
Chất lượng: nước súp rất hợp khẩu vị với mình, 1 tô thường rất nhiều topping chấm kèm nước me rất ngon. 1 tô như vậy mình ăn cảm thấy no.
Nhân viên: mình đi vào những lúc vắng nên món ăn lên nhanh
Không gian: cũng k rộng lắm, có quạt
Sẽ tiếp tục ủng hộ !
Mình là người rất kị với mùi mắm, các món lẩu mắm hay bún mắm mình rất kén và khó ăn nhưng bún mắm Cô Ba là một ngoại lệ ^_^!! Quán nằm trên đường Lê Trọng Tấn gần với khúc giao nhau giữa đường Lê Trọng Tấn và Tân Kỳ Tân Quý, có tấm bảng hiệu chà bá nên rất dễ tìm. Quán khá sạch sẽ và thoáng đãng, giữ xe miễn phí, nhân viên phục vụ nhanh. Một tô bún thường giá 40k, tô đặc biệt giá 50k, giá cũng giống với mặt bằng chung trong thành phố. Trong tô có các thứ: một miếng cà tím, hai miếng chả cá dai dai, một miếng mực tươi giòn, một con tôm lột vỏ để đuôi, một miếng heo quay da vẫn còn giòn. Rau ăn kèm phong phú trông rất ngon mắt: giá, bông súng, bắp chuối, rau đắng...Nước dùng cay, đậm đà, không quá nồng mùi mắm kèm chén mắm me chua chua ngọt ngọt. Theo mình một tô như vậy là hơi bị nhiều, mình ăn xong no đến lắc lư luôn. Quán còn bán cả bún đầu cá lóc với 50k một tô, lần sau mình sẽ ghé dùng thử.
Quán cô ba khá nổi tiếng. Bún mắm ở đây đậm đà, đậm chất Sóc Trăng. Nhìn tô rất hấp dẫn, miếng thịt heo quay bự, tôm cũng to, mực cũng lớn. ^.^' bún mắm ở đây lạ là có thêm chả cá với ớt đà lạt dồn thịt.
Rau xanh ở đây cho nhiều lắm. Ăn thoải mái lun nà ^.^ 1 tô 35k, nước mía 6k, trà đá 2k, à có hũ rau câu 5k. Quán hơi xa, gần chắc mình ăn thường xuyên quá.