Nhà khu Ngô Tất Tố nên thường ra đây ăn. Ăn từ lúc 35k lên 38k rồi giờ là 40k. Có tô lớn 55k nữa! Nhưng với mình tô 40 này là đầy đủ rồi. Nước lèo vừa phải, với một số bạn ăn đậm đà sẽ thấy hơi lạt 1 tí còn lại thì ổn. Nếu thích bún mắm thì nên ghé ăn thử.
Một buổi trưa đi kiếm quán ăn ngon thì bắt gặp quán này. Quán nằm trên con đường Ngô Tất Tố nổi tiếng nhiều quán ngon.
Quán có 2 nhà sát nhau. Và có người dắt xe và xếp xe cho khách.
Không gian khá thoáng. Bố trí gọn gàng.
Mình gọi phần bún mắm tô thường 40k và cốc trà đá. Một phần thường bao gồm: cà tím, tôm, chả cá, thịt ram,... và điều đặc biệt là 1 dĩa rau trụn to tướng (rau đắng, giá,...)
Nước dùng khá là ngon và đậm đà. Nếu mún ăn cay thì thêm 1 chút ớt xay nữa là quá tuyệt luôn.
Mình hay đi ăn bún bò xưa nên đi ngang qán này qài. Thấy lúc nào cũng đông nên hnay ghé ăn thử. Vì đang thèm bún mắm nên order tô lớn 55k ăn cho đã thèm.
Phần nhìn khá ok. Tô bự, nhìu topping, dĩa rau cũng chất lượng. Tới phần ăn thì failed cmnr. Mùi mắm nhạt lắm lun. Nước lèo cũng ko đậm đà. Chưa bao h mình ăn bún mắm mà phải chan nước mắm cả đống như lần này... Dĩa rau thì đc số lượng thoai chứ chất lượng cũng tạm àh, rau nhúc giàaaaaaa, nhai xác ko nuốt ko nổi lun. Mình phải ngồi lựa từng cọng. Điểm đc duy nhất là có cá tươi. Ngoài chả cá ra thì còn có thêm cá tươi. Đa số h mấy qán bún mắm toàn chả cá ko àh. Vs lại chỗ này ko có ngò gai xắt nhuyễn nên ăn thấy thiếu thiếu.
Tóm lại hiếu kỳ ăn 1 lần thử thoai chứ hem qay lại đâu.
Ăn đồ ăn thì ngon mà ngồi ăn ở quán ko nuốt nổi các bạn ạ, nhất là việc chứng kiến cái bà mập mập nạt nộ, chửi thề. Chời ơi tin đc ko bã bán bún mà đứng sau nhà nói chuyện nghe hết luôn! Thậm chí khách đag ăn cũng ko tôn trọng, coi khách như người vô hình vậy đó! Quá thất vọng, rất hay ăn ở đây có lẽ từ giờ sẽ không quay lại nữa.
Em và bạn có ăn bún mắm ở đây, bún nấu ngon, em bị dị ứng bột ngọt nhưng ăn vào không có cảm giác khó chịu, đặc biệt hơn nữa cảm ơn quán đã giữ giúp em ví tiền bị rớt và hoàn trả lại không sót một đồng nào khi em sợ rằng khả năng mất rất cao. Một lần nữa em cảm ơn quán nhiều và chúc quán mua may bán đắt ạ
Nói thật đây không phải lần đầu tiên tôu ăn ở đây, mình thấy chất lượng cũng ok nên ghé được vài ba lần, nhưng hôm nay chưa kịp vào quán đã phải rót bực tức vào người bởi thái độ thô lỗ và kém thân thiện của người giữ xe. Đường thì hẹp, xe thì đông, xe để hết chỗ trước mặt quán nên tôi không thể nào dắt lên cũng như đá chống xe giữa lề. Người giữ xe chửi tôi như con vậy, thề luôn không bao giờ quay lại ăn, quá mất điểm!
Tôi có đặt six bịch bún mắm về cho nhân viên làm trong VP ăn. Bún mắm 40k có ghi rõ đã bao gồm tiền hộp. OMG khi nhận hàng không đũa, không muỗng, không hộp ... chắc ăn bằng niềm tin. Khi gọi điện hỏi thì BM nói rằng muốn lấy phải hỏi AND trả tiền, OMG đi mua hộp xôi ngta còn tự đưa muỗng, tăm, khăn giấy... đây mua BM không có tô, đũa, muỗng chúng tôi ăn bằng gì, bán hàng thái độ chỉ bán cho khách 1 lần, never come back