Quán bún lòng huyền thoại.
Mình biết đến quán là vì ba mình dắt đi ăn từ hồi mình còn bé tẹo.Ở đâu k biết,riêng ở đây thì chất lượng sau chục năm vẫn k hề thay đổi.Bây giờ ba ít ăn thì mình tự đi ăn hoặc đi với bạn bè,vì cứ lâu lâu k ăn lại nhớ da diết.
Mình luôn gọi 1 dĩa huyết ngồi chấm mắm trong khi đợi bún,bún thì luôn là tái nhiều màu.
Có thể so với bữa ăn sáng 25k 1 tô thì là đắt nhưng 10 năm rồi giá chỉ đổi từ 20 lên 25,so với những quán tiếng tăm từ xa xưa ở đn thì quán này giá này là ok.Chứ bún Hương bún Thủy bún Diệu giờ lên 40k hết rùi mà.
Các bạn nên chọn ngày trong tuần vì cuối tuần và lễ quán rất đông nhé.
Mới ăn sáng ở đây xong, quán nằm trong ngõ nên hơi khó tìm vì vòng vèo ????
Nhưng bên trong rộng rãi và thoáng mát, phục vụ nhanh nạ hihi ????
Ba người gọi một đĩa tiết bò, 2 bún lòng nước và một bún khô. Mình thấy nc dùng ngon, hơi cay nhè nhẹ ưng lắm nhé, nhiều lòng dồi còn những loại khác thì mỗi loại một miếng thôi, topping nhiêu lm minh ăn k hết nổi ???? với dồi thấy cũng hơi ngấy ngấy và có hơi mùi nhẹ k thich lm ah ????
Tổng 110k nhé
Đây là quán bún lòng nổi tiếng ở Đà Nẵng, rất đông, có điều quán nằm tuốt trong hẻm gần han cook, mình đi nhiều lần vẫn ko nhớ nổi phải nhờ người dân chỉ đường :3 1 tô 25k, có bún lòng khô và nước, mình thích bún lòng khô, lòng ở đây đầy đủ loại, có thêm dồi, gan, cật, vvv. Ăn khá ngon, mắm ở đây là mắm gừng, ăn rất vừa miệng, có điều hơi ít bún nên ăn không đã, mà ăn 2 tô thì quá đắt so với buổi ăn sáng :3 ngoài ra còn có thêm cháo nữa :p
Best bún lòng trong lòng em
Siêu sạch siêu ngon siêu đỉnh
Mọi người nên đi ăn trước 10h sáng để cảm nhận nhé
Em thấy bạn em có bảo hơi đắt nhưng em thấy hợp lý cho 1 món ăn thơm ngon mà đảm bảo vệ sinh, nói thật là mấy món tới lòng mà chỉ cần có mùi lạ 1 xíu là em nuốt không nổi, còn ăn ở đây thì chưa bao giờ luôn
Quán trong hẻm hơi ngoằn nghèo nhưng lượng khách luôn đông, nhiều lúc còn thấy đôi ba bàn nhậu lai rai vài quai nữa
Bạn nào muốn thử mà ngại tìm đường lắt léo thì có thể gọi qua now nhé ^^
Bún lòng ngon nhất Đà Nẵng chính là đây
Quán siêu lâu đời, nằm tít tắp trong hẻm đường Hải Phòng rẽ vào nhưng vẫn sẵn sàng lần mò mỗi khi lên cơn thèm
Lòng được lấy mỗi sáng từ lò mổ heo ở gần, chưa nói ngon hay không nhưng đảm bảo về độ sạch trước đã, khách chủ yếu là người địa phương, nên cứ thế là yên tâm oánh chén
Có bún lòng nước và khô, mình thuộc tuýp đạo nước, 2 đứa 2 tô bún, 1 tô huyết, quá đủ cho 1 cuộc tình hé hé
Quán có thêm cháo cho những ai muốn đổi khẩu vị nhé
Lâu lâu đổi gió ăn sáng với bún lòng nè. Nước ngon ngọt , lòng đủ loại rất giòn nữa nha. Mở từ 6h rồi nha, nhưng điểm trừ lớn là quán nằm trong hẻm hơi khó tìm chút xíu .
Chưa bao giờ ăn là gặp nhân viên thái độ chỉ vì 1 chén nước chấm. Hôm trước chồng mình đi ăn với đồng nghiệp, chén nước chấm còn lại 1 tí thì nói lên rõ to là lấy nhiều ăn không hết, khách đi xe ngang qua thì đem chén nước mắm tạt ra ngoài. Tuy không trúng người nhưng thái độ quá là kém. Hôm nay mình lại cùng chồng đi ăn. Mình muốn mỗi người một chén nước chấm cho thoải mái, tuy có thể không nhiều nhưng mà mỗi người phải được 1 chén chứ mình k thích chấm chung vậy. Ông nhân viên nhất quyết không cho. Mình nói lên rõ to tỏ thái độ luôn. Xong chồng mình ra lấy thêm chén nữa. Xong cứ đi ra đi vô ổng lại nhìn bàn 2 vợ chồng mình, mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi. Xong lúc tính tiền thu thêm 2k tiền chén mắm đó.
Ủa thu thêm tiền rồi thì đừng tỏ thái độ. Trả tiền ra để ăn thêm 1 chén mắm rồi còn bị người ta mặt nặng mày nhẹ vậy đó mấy bạn à.
Ngon thì có ngon đó mà thái độ như vậy thì thôi cũng k có lần sau nữa luôn. Chỗ khác ng ta còn để nguyên hũ ra ai múc bao nhiêu thì múc.