Qua sang thăm bà con bên Times City rồi tiện ghé vào chứ không nghĩ là sẽ sang tận đây để ăn 1 bát bún. Cơ mà bị bất ngờ vì bún quá nhiều, hải sản thì tươi mà kiểu đầy đặn chứ không lèo tèo. Bún bề bề thì hơi nhạt 1 xíu, ng nào ăn nhạt chắc thấy vừa, nước cũng khá ngọt và chất. Còn bát bên cạnh 100k/bát có cua, bề bề, cá, tôm, rau hành, ăn như này bị thừa đạm so với 1 bát bún. Mình chỉ thích nó đậm đà gia vị hơn một chút nữa, còn về cơ bản nước dùng ngọt đúng chất của hải sản.
Đọc review các bạn ăn trc thấy khá tốt nên đặt thử nhưg fai nói là quá tốn tiền khi ăn ở đây . Nước dùng k ra 1 vị j cụ thể , sau khi cho nửa túi ớt vào mới thấy có vị cay trội lên . chưa kể lúc mở túi đồ ăn thấy mùi hôi như đồ thiu . Nchug k thể tin nổi vào các review k biết các bạn có fai nvien quán tự chấm điểm hay k .