Lang thang lượn lờ tìm được quán bún riêu tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng :))
Mình gọi bát bún thập cẩm 40k có: 2 miếng giò, 2-3 con ốc, 2-3 miếng thịt bò, vài miếng đậu. Nước dùng ngon, đậu mềm, béo, thịt bò ít.
Quán sạch sẽ, có điều hoà, nhân viên phục vụ nhanh
Lần sau thèm bún riêu chắc chắn sẽ quay lại.
Quán bún riêu yêu thích của mình, nước bún chan rất nóng, hành phi chao tại quán ăn rất thơm và nước miễn phí tự phục vụ. Quán có điều hoà, chỗ ngồi cũng sạch sẽ. Đến tâm giờ nghỉ trưa thì siêu đông, nên thành ra điều hoà vẫn hơi nóng. Đến phải chờ mấy phút mới có chỗ ngồi. Tuy vậy phục vụ k lâu lắm, mà quan trọng là đến trc đc trc chứ k bị lẫn lộn. Mình thấy có mấy bàn ăn lẩu nữa nhưng cũng chưa thử. Hôm nào mát mẻ sẽ đêns thử lẩu riêu
Hnay mình đến quán tầm 9h sáng thấy khá đông khách, gọi 3 bát thập cẩm thì tầm 5' là đc bê ra (mình thấy mấy bạn phục vụ hình như là sv nên cũng nhanh nhẹn). Bát bún khá đầy đặn, có hẳn 1 miếng gạch cua chứ k bị vỡ vụn như nhiều quán khác, ốc ngon sạch, thịt bò tươi, thích nhất là hành phi của quán thơm như nhà làm chứ k kiểu công nghiệp. Giá 1 bát 35k như vậy là khá ok.
Lần đầu đến quán là khi chia tay đồng nghiệp đi nghỉ mát nghỉ 1 tháng ko lương. Mấy anh em được 1 anh đã từng ăn ở quán rồi dẫn đến. Quán khá đông khách, sạch sẽ. Nhóm mình gọi 1 nồi lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò. Đồ ăn lên hơi chậm, quán khá đông khách nên tốc độ phục vụ chấp nhận được. Nhóm mình ăn khoẻ nên phải gọi thêm 3 đĩa rau, thêm đĩa thịt, thêm 2 đĩa quẩy ăn kèm. Tổng thiệt hại hết hơn 600k chút. Nói chung với chất lượng đồ ăn như ở quán vậy là được