Mình làm việc muộn đến tận 10h đêm mới đi kiếm quán ăn thì thấy Quán Bún Hải Sản 2S, may lúc mình vào quán mới chuẩn bị đóng cửa nên bọn mình vẫn kịp vào ăn. Mình gọi 2 bún Hải Sản và 1 cơm rang. Lúc bạn phục vụ mới bê ra bọn mình nhìn bát bún nhiều thứ thế kia mà bát cơm rang chẳng có gì )) Giá của bún với cơm lại bằng nhau :v
Nhưng không phải thế đâu, cơm cũng nhiều thứ tôm, bề bề, chả y như bát bún luôn, nhưng vì được thái nhỏ và đảo đều nên không nhìn rõ thôi.
Nhìn chung cả cơm và bún đều rất ngon, nước bún hải sơn rất thơm, cả bề bề, tôm ăn đều cảm giác khá tươi. Mình có gọi thêm 1 đĩa kim chi 5k cũng ngon nhưng hơi ít )))
Bát 80k con gái ăn xong ko no ???? Trên ảnh bát 80k có 2 con mực to vật mà thực tế có 1 cái râu và 2 miếng tròn mỏng. Điểm cộng là hải sản tươi ngon, nước dùng bình thường. Nên đăng hình chuẩn thực tế để khách ko vỡ mộng
Mình order tô bún, mang về có ngay một cọng dây cước dài to hơn sợi bún.
Mình tính tìm số điện thoại nhưng quán không pulic số, đành phải comment tại đây để quán cần xem lại về sau :)
Quán đông vào giờ ăn trưa thì rõ ràng mình rất thông cảm,nhưng cái kiểu người vào trước đợi đến 30-40 phút không có đồ trong khi người mới vào ăn xong đi ra rồi,1 laanf thì là sơ xuất bỏ qua,nhưng đến n lần thì mình xin khẳng định là quán này phục vụ chán