Bún thái hải sản 2s. 1 lần và không bao giờ quay lại. 35k 1 bát lèo tèo bún, 2 miếng đậu, 1 miếng mực bé tí, 1 con tôm bé, 1 con bề bề bé2 miếng chả cá, nươc dùng nhạt nhẽo. Ko đáng đồng tiền bỏ ra
Đồ ăn ok .. giá cả cũng ko quá đắt .
Nhung lần nào tới cũng chán thái độ phục vụ của nhân viên
Vì nhà cũng gần nên mình toàn ord về . Lên foody thấy nhiều người nói thì Chủ quán nên dạy dỗ lại nv đi ,k mất khách lắm????????
Mình gọi về nhà 1 bát bún hải sản thập cẩm và mình thấy giá ở đây quá đắt. 60k cho 1 bát bún với vài con tôm, bề bề nhỏ xíu, lơ thơ 3 cọng râu mực, 5 miếng đậu nhỏ hơn cả ngón chân cái, vào cọng rau cải. Tôm và bề bề nhạt nhẽo như là luộc lên rồi cho vào bún không có vị gì đặc sắc hấp dẫn cả. Nói chung ăn cho đầy cái bụng chứ không ngon và không hấp dẫn. Giá cả đắt đỏ không bằng những quán bún hải sản mình đã ăn
Giá cao nhưng chất lượng bình thường , nhân viên ko thân thiện
Quán cao cấp mà hơi chật,ko phục vụ nước lọc hay trà đá gì, nhân viên thu ngân và phục vụ ko thân thiện, hơi dừ, sẽ ko quay lại
Ăn xong lại phải ra ngoài quán ngồi uống trà đá chứ trong nhà nóng, chật và bức
Bún bình thường, nước dùng rất chua. Nhân viên nhốn nháo, thái độ bất cần, từ bạn ghi order đến bưng bê. Sàn nhà bẩn, bàn ghế chưa kịp dọn dẹp. Nhưng ko sao có thể bỏ qua. Cái này mới bực nè, nhà mình 3 người vào ăn sáng gọi 2 suất thập cẩm, 1 bề bề. Vào trước hẳn các nhà khác mà mang ra người có người ko, trong khi các bàn vào sau đã ăn gần hết, phải chờ đợi rất lâu, gọi nhân viên thì ko ai thèm quan tâm luôn. Bưng ra được bát bún thì nhầm loại, nước dùng sánh hết cả ra ngoài nhìn rất bẩn luôn. Nói chung là bực mình.