Trời khuya gần 12h đêm, mình dắt cô bạn Việt Kiều Pháp đi bộ tìm quán ăn, các quán đều đóng cửa, vỉa hè thì bạn sợ đau bụng nên khi tìm được quán này còn mở cửa. Mừng quá bạn vào gọi món nhưng hầu như đã hết. Nhìn quán khá khang trang nhưng nhìn tô bún bò không hấp dẫn lắm. Bạn ăn đại cho đỡ đói và bảo không ngon lắm. Nước lèo không đậm đà, thịt bò khá dai. Nhưng dù sao ở đây cũng sạch sẽ hơn vỉa hè. Và khi tính tiền thì đúng lúc quán đóng cửa luôn.
Mình hay đi ngang qua đây nhưng hôm bữa mới có hứng ghé vô ăn thử. quán nằm ở mặt tiền đường phan xích long nên dễ thấy. không gian rộng, thoáng. Nhân viên đa phần là mấy cô chú chủ nhà nên phục vụ cũng bình thường thôi. Mình kêu 1 tô bún giò đem về ăn thử. Ngồi đợi cũng khá lâu mới có. Tô mình mua khá nhiều so với sức ăn của mình, miếng giò cũng khá lớn nhưng vị thì không đc đậm đà cho lắm, được cái sa tế của quán cũng ổn nên ăn cũng được.
Quán mặt tiền đường nên dễ tìm. Bún giò đặc biệt giá 65k có cục giò to, nước dùng vừa miệng. Quán rộng, thoáng, sạch sẽ. Nguyên liệu chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh. Với giá như thế này thì đó là điều tất nhiên. Nhìn chung không có gì đặc sắc, không có điểm nhấn. Khi nào không còn lựa chọn nào khác và lười thì sẽ quay lại.
Chả là hôm nay bạn mình thèm bún bò , thấy quán đông ghé vào ăn , gọi 2 tô 1 bún bò tái và 1 bún giò . Hai đứa mình ngồi nói chuyện mãi hết mấy câu chuyện không mang ra . Gọi nhân viên phục vụ thì phục vụ hỏi lại ủa hai anh chị ăn gì xong bạn ý quay ra bảo dạ hết tái rồi chị , mấy bàn khác đến sau họ ăn xong tính tiền . Hai đứa mình tức qá đứng dậy bỏ về luôn . QUÁ TỆ
Đơn giản mình là người rất dễ tính , ăn uống ko bao giờ tiếc nhưng đối với ở đây là mình rất rất tiếc , vì đồng tiền mình bỏ ra 1 là món ngon 2 là cách phục vụ , nhưng ở đây ko có 1 cái gì gọi là ok , phục vụ kiểu như nhìn mặt bắt hình dong , mặc đồ thường thường chắc bạn nghĩ k có tiền ăn hay sao cái thái độ từ lúc vào đến lúc bưng tô bún ra như dằn mặt khách , mình cũng làm trong nghành dịch vụ mình rất hiểu và biết điều nhưng với bạn nữ này thì mình nói thật , rất tệ !!!!
Còn bún , đem tô bún bò ra ôi chôi ko khác gì 1 tô bún nước lã cho em bé ăn :) rất khó chịu khi đồ ăn đã ko ngon còn thêm phần phục vụ , mong quán cải thiện !!!
Đầu tiên là nhân viên phục vụ quá tệ. Mình vào ngồi 10 phút không có ai order mình gọi nhân viên ra ord thì cả 2 bạn nhìn mình xong lại cúi xuống dọn bàn khách vừa đi không nói năng câu gì, thái độ rất là khó chịu. Ord sữa đậu ăn xong hỏi thêm lần nữa sữa đậu đâu thì bạn nhân viên mới báo hết rồi. Hết mà không báo khách một câu! Không bao giờ quay lại!
Trưa k biết ăn gì, thấy chỗ này nguyên 1 hệ thống trên pxl nên mình ghé ăn thử. Mình gọi mì quảng trứng gà non. Được 3 miếng huyết, 2 miếng lòng non, 1 quả trứng gà non với 1 trứng cút. Giá khá chat 51k, mà chất lượng lại quá tệ. Rau thì bị dập, thối rữa như hình. Thực sự quá thất vọng!
Quán được điểm trông sạch sẽ hơn nhiều quán lề đường , còn vị thì ăn được thôi , không đậm đà lắm .
Bạn nào thích nc lèo trong sạch sẽ thì ghé nhưng giá cũng hơi cao :(