Quán nằm ngay mặt phố lạc long quân, từ ngã ba bưởi đi 20 mét là thấy. Quán nhỏ, sạch sẽ. Bún dọc mùng khá ngon, móng giò thơm mềm. Nước dùng trong.Giá 25 đến 30 nghìn một bát. Phục vụ khá nhanh.Quán chỉ bán buổi sáng. Đã đến đây ăn mấy lần thấy ok, khách không đông , chỗ để xe ngay vỉa hè nên phải cẩn thận chút vì các anh công an phường Búởi lượn suốt
- Mọi thứ đều được đựng trong túi nilon, túi nước dùng kiểu siêu to khổng lồ, ăn hết bát bún vẫn còn hơn nửa túi nước dùng
- Nước dùng có vị chua chua, mùi hơi giống nước dùng cho bún giả cầy. Viên mọc bé, đậm đà, vị không đặc sắc lắm. Chẳng hiểu sao có miếng đu đủ to đùng, ăn không hợp tí nào.
-> Không ngon lắm, khá bình thường. Mình đặt trên Now, giá ghi là 25k, nhưng giá thực tế là 30k.
Sáng nào mình cũng ăn sáng ở đây. Tuy k phải là ra quán ăn nhưng chuyên order về nhà ăn trước khi đi làm. Nước dùng ngon, sạch sẽ, bán có 30k 1 bát mà thịt mọc rất đầy đặn. Mình hay order thêm 20k thịt mà chị cho nhiều lắm. Mình nghĩ không biết chị chủ quán bán như vậy có lãi không mà bán thực sự rất có tâm. Mình k muốn ăn thêm ở quán bún dọc mùng nào khác ngoài ở quán này. Chúc chị luôn buôn bán đắt hàng!
Ăn bún dọc mùng ở đây xong chẳng muốn ăn chỗ nào khác nữa luôn ý. Cảm giác cái j cũng sạch sẽ, tin tưởng tuyệt đối luôn. 1 đứa ghét móng giò nhất trên đời như mình giờ lại đâm nghiện móng giò của nhà này. Móng thơm ko bị hôi hôi như nhiều nơi khác,ninh chín vừa miệng, mọc giòn thơm, thịt chân giò cuộn chặt thái mỏng vừa thơm mùi thịt mới. Nói chung đồ ở đây tươi ngon, chế biến vừa miệng. Đặc biệt, có món ỚT RỪNG MUỐI ăn kèm với món bún dọc mùng này rất lạ miệng và giảm ngấy. Vote cho hàng bún Thanh này 9,8 điểm luôn. Trừ ít điểm vì đỗ xe hơi ăn bún hơi lo 1 tý tị ????