Mình dậy từ sớm cốt để quay lại quán bún sau 2 năm. Qua 2 năm mà quán vẫn ko thay đổi nhiều, chỉ khác hôm nay nắng nhẹ, mát, đường xá sạch sẽ. Gọi một tô bún dọc mùng thập cẩm. Bát bún to đùng, nóng hổi. Đầy đủ dọc mùng tươi xanh, móng, lưỡi, mọc, sườn ôi hấp dẫn lắm. Nước dùng thanh vừa vặn vị. Nước chấm thịt lai giữa mắm và xì dầu khá lạ. Tô 40k ngưng ngay cơn đói hoa cả mắt làm mình thiệt ưng cái bụng.
Quán khá chật chội nhưng cũng sạch sẽ. Đỡ vụ chen chúc hơn mấy quán khác. Ăn rất ngon nữa.
Sáng đó nhỡ kế hoạch nên 2 đứa vào đây ăn bún. Lâu rồi mới quay lại đây ăn vì chỗ này cũng thấy đắt cơ. Nhất là hôm đó, k biết có bị tính nhầm k mà mình thấy giá hơi cao.
Mình gọi 1 bát móng, thịt, sườn với 1 bát mọc thịt thì hết 80k 2 bát ạ. Mà gần như cứ mặc định 40k 1 bát ý ạ
Thực ra thì bún ở đây ăn cũng ngon, cũng được. Mọc chưa có gì đặc biệt lắm. Nước dùng ổn, ăn ngon. Có cái xì dầu quán pha vừa miệng lắm ạ. Nhìn chung bát bún ăn vẫn ok nhưng gí thì mình luôn cảm thấy hơi cao, chưa xứng đáng. Hơn nữa chỗ ngồi ở đây hơi chật chội nên ngồi k tiện lắm.
Hồi bé cứ nghĩ lên phố Bát Đàn là phải ăn phở Bát Đàn cơ nhưng ko nhầm to rùi trên đây còn có quán bún dọc mùng phải nói là mê luôn từ miếng đầu tiên ấy. Đi ăn bao nhiêu quán bún mọc, dọc mùng rồi nhưng vẫn chung thủy quay về đây ăn. Trong hình là bát đầy đủ (bọn mình gọi ko móng vì con nào cũng sợ béo ấy) nhưng topping thì full khỏi nói từ mọc, sườn, dọc mùng, thịt và cái ngon nhất ko thể bàn cãi là lưỡi lợn ạa ui ăn mà mê hết cả người luôn. Mọc mềm, đậm vị, miếng sườn nhiều thịt, k bị dai, thịt thái mỏng và lưỡi ăn cực cực kì ngon, và cái đặc biệt nhất mình rất ưng là dọc mùng làm rất cẩn thận, ăn k bị ngứa họng, mình ăn nhiều quán ăn dọc mùng ngứa vs rát họng cực kì hiu hiu. Nước dùng khỏi nói rồi, tuy nhiều topping nhưng nước dùng vẫn đậm cực kì í, k bị đục quá hay lẫn vị đâu. À ở đây rất hay là khoản nước chấm ạa. Vừa ăn bún vừa có nước chấm xì dầu để chấm thịt, mọc, lưỡi í ủ uôi ngon mê người luôn. Điểm cộng nữa là quán có trà "đá" thơm thơm nhẹ nhẹ như kiểu trà nhài í.
40k/bát đầy đủ, hôm đấy ăn xong cả lũ phải ngồi ở quán 15p để nghỉ ấy.
Quán có 2 tầng, tầng 1 mặt đường, tầng 2 điều hoà nchung là sạch sẽ,thoáng mát quá là ưngggg
Alo alo. trời lạnh ăn gì nhờ mng nhờ))
m chỉ nghĩ ra mấy món bún nước phở nước thui, mà phở thì ăn nhiều rồi, đi ăn bún vậy
Quán này bán các loại bún mọc, thịt, sườn đủ cả nhé
Mình hay gọi bát đầy đủ ăn cho bõ, bnát m ăn là 40k. thêm 10k tiền quẩy. Quán đông mà đc cái nhiều nvien nên phục vụ cũng nhanh. Ban nagfy mà đông khách quá còn ngồi hết cả trên tầng 2 gian nhà cô ý ))
Bún ở đây mng nhớ vắt xíu quất cho chua chua thì ngon hơn nha
Nghe nói nổi tiếng nên đi qua tiện vào ăn thử, mình còn giới thiệu với bạn đi cùng là ở đây rất ngon huhu. Ăn xong đi về tưởng ăn phải hàng fake nhưng lên đây xem thấy đúng hàng mình ăn.
Nước dùng nhiều mỡ. Mọc là món tệ nhất, vừa nguội, vừa bở, vừa ngấy. Chấm cùng xì dầu và húp nước dùng là đỉnh cao của sự ngấy. Bún dọc mùng nấu cùng tỏi là công thức bí truyền ư , chứ mình ko thấy ở nơi khác bao h.
Ăn xong hai đứa phải đi tìm mua cafe uống cho trôi đi cái vị ngây ngấy ghê ghê trong mồm, làm bị bạn mắng cả buổi sáng. ????????
Chưa kể bàn ghế ngồi ở tầng 1 trong nhà bẩn và sát tường, nghĩ nó chán.
Vào những ngày hè nắng nóng như này thì mình chả thiết tha gì chuyện ăn cơm cả chỉ muốn mãi một tình yêu với mì bún phở miến... Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây ăn vì không nhớ đến sự xuất hiện của món bún mọc tại đây ????????????, nhưng sau hôm nay mình lại tiếp tục hành trình mỗi tuần một bát vì vẫn ngon như ngày đầu huhu. Giá ở đây hơi cao 40k cho một bát nhuneg tgeo mình nghĩ giữa phố cổ mà cũng chất lượng thì cũng ko phải là đắt lắm. Bạn bè mình còn trêu đi ăn bún này là bún thịt chứ ko phải là bún mọc vì trời ơi ăn chi toàn thịt là thịt không à ????. Thịt mọc thơm ăn đã mồm lắm. Mình đi ăn cũng muộn khoảng 9r 10h tối mà quẩy vẫn giòn tan ngon lắm mọi người ơi. Đi ăn đi nhanh nhanhhhhh
3 lần đến hn là đều ăn quán này. Gọi một tô bún dọc mùng thập cẩm. Bát bún to đùng, nóng hổi. Đầy đủ dọc mùng tươi xanh, móng, lưỡi, mọc, sườn ôi hấp dẫn lắm. Nước dùng thanh vừa vặn vị. Nước chấm thịt lai giữa mắm và xì dầu khá lạ. Tô 40k ngưng ngay cơn đói hoa cả mắt làm mình thiệt ưng cái bụng.
Quán khá chật chội nhưng cũng sạch sẽ, trời lạnh còn mời khách lên lầu có máy sửi nữa cơ. Đỡ vụ chen chúc hơn mấy quán khác. Ăn rất ngon nữa.
Nước dùng hơi bị nhiều mỡ, không ngon lắm.
Mọc hôm mình ăn bị mặn, ăn bát bún nuốt được 2 viên mọc thì phải cấp cứu bằng trà đá vì mặn quá. Mọc bở bở không hợp khẩu vị