Đang mở cửa là sai ! quán này không mở lúc 8h mà mở lúc 4h chiều , 3h dọn hàng .
tô bún khoang 15.000 nêm nếm vừa ăn . nhưng hơi bẩn nhà !
rau muống chỉ rửa một lần ! kể cả rau làm gỏi cuốn ! mua sớm lúc 4h là cuốn cũ với rau và giá của ngày hôm qua cuốn dư ! còn chiều chiều mới có cuốn mới , nếu cá bạn đi ăn thì hãy ăn trễ ấy , nhưng rau giá cũng bẩn lắm ạ , bán lề đường lấy đâu ra cho sạch , các bạn ăn cẩn thận nhé . nước bún ở đay ngon chứ không dở đâu ... nhưng ăn ở ngoài bẩn phải chấp nhận !
không gian khá chat chội
vì là nhà của người ta thấy tội cho bán thôi
vị trí cung de tìm nhưng hay nham voi quan ben canh ( quán bên cạnh trung ngâm xa bong cho trang day ... các bạn can than khi an hot vit lon luột )
Quán Bún Đỏ nằm gần đối diện với Hội Dòng Mến Thánh Giá Quận Thủ Đức. Rất nhiều lần mình được chị gái dẫn đi ăn nhưng không lưu tâm nên không nhớ đường. Vì vậy lần này cô chủ quán bày cho mình cách tìm. Ở đây có hai quán nhưng quán số 17 đông khách hơn. Quán có món bún đỏ, gỏi cuốn và hột vịt luộc. Cô chủ bảo rằng quán này mười mấy năm rồi và chủ nhà cho cô bán trước cổng mà không hề thu phí.
Mình thích gỏi cuốn ở đây vì tương rất vừa miệng.
Cô chủ trông phúc hậu và dễ mến.
Nơi để xe là chỗ đối diện cũng khá thoáng nhưng phải tự trông xe. Vì chỉ có cô chủ bán và hai nhân viên phục vụ cũng là người nhà.
Giá cả thì bình dân: 6 gỏi cuốn và tô bún đỏ là 48 ngàn.