Mình ăn xong bị dị ứng bột ngọt nổi mẩn khắp người. Với lại mình hoài nghi cái màu đỏ kia là hoá chất nên nó nhuộm đỏ cả cục giò và cục riêu như vậy đó.
Chủ quán nhờ bạn bè, người thân rate toàn 10d trong khi đồ ăn của quân toàn bột ngọt và hoá chất. Mình vì tin vào đánh giá trên foody mà giờ dị ứng nổi mẩn khắp người. Mình đã viết 3 bài đánh giá liên tiếp vì mình quá phẫn nộ trước sự quảng cáo quá gian dối của chủ quán và người thân. Tại sao lại có thể lừa dối khách như vậy chứ???????
Mình đi ăn với bạn tới nơi ngồi ăn bún mà nóng chảy hết cả mỡ.
Bún không có gì đặc sắc so với các quán khác ở Sài Gòn, và dĩ nhiên thua xa các quán ở Buôn Ma Thuột.
Ăn xong nóng quá 2 đứa đi dạo rồi về phòng trọ, đứa thì đau bụng âm ỉ, đứa thì tâm sự với cái wc.
Không bao h quay lại.
Ko biết bún nấu từ hóa chất chợ kim biên hay do cho bột ngọt quá nhiều mà mình bị dị ứng bột ngọt ăn vô lúc đi về choáng váng đầu óc luôn.
Chồng mình thì bị đau bụng đi toilet quá trời. ( mình thì ko bị). Do chồng mình ở mỹ nên về VN ăn đồ hay uống nước đá có 1 chút dơ thôi là bị đau bụng liền. Ko biết do rau giá hay do đồ ăn.
Thật là trải nghiêm kinh khủng
Lên sài gòn zoo tình ghé quán vỉa hè ăn thử tô bún lạ .
Nhìn thì giống canh bún mà không có rau muống , tàu hũ.
Có riêu tôm trứng cút ăn thơm lắm. Cục giò heo làm sạch mà to quá ăn hơi mệt. Kệ ăn cũng ngon nên mốt lên sài gòn ăn tiếp.
Mình là dân BMT gốc sống ở SG 5 năm rồi thực sự tìm đỏ mắt mới ra quán bún đỏ này,
Đương nhiên sẽ k bằng Bún đỏ Gốc Phan Đình Giót vì thâm niên mới
Nhưng mình ăn thấy rất ngon vừa miệng, chuẩn vị BMT
Bàn ghế chùi sạch sẽ gọn gàng, (bàn ghế nhựa nhưng k bóng mỡ nha, bong kin kít)
Chủ quán niềm nở nhiệt tình
Ăn rồi chắc chắn sẽ ghé lại, quán này bị yếu điểm là ở Q11 khá xa trung tâm thôi còn lại ok.
Ở Sài Gòn tìm được hương vị quê hương như v là cho 10 điểm rồi.
Ps: Các bạn dân xứ khác ăn k quen thì đừng nói lời cay đắng, món này giống canh bún chứ kp canh bún, các bạn hoàn toàn có thể đi ăn canh bún chứ đừng chê món của một vùng như v, bọn mình ăn từ nhỏ quen vị này rồi, h bọn mình mở mồm chê Canh bún SG giống bún đỏ chứ có méo j đâu, dở hơn, các bạn có chịu k????
Kém sang.
Bún đỏ đúng vị Ban Mê quê tui luôn. Ngọt, thanh, mùi vị thơm mùi riêu thịt. Cộng thêm cục giò bự chà bá luôn. Chủ quán thì cực kỳ dễ thương, dễ mến.
Em se ủng hộ dài dài nha.
Ăn xong đỡ nhớ nhà dễ sợ luôn. ????????????
Thấy quán dc review cao gần nhà nên cũng mua về ăn thử. Mình bị dị ứng bột ngọt nên ăn vào bị tê lưỡi, đơ miệng luôn. Vị rất là bthg luôn ko hiểu sao review khen vậy. Tìm hiểu mới biết toàn là bạn bè của quán với seeding vào khen.
Thất vọng toàn tập.
Mình với chồng mình đi ăn bún đỏ ở đây vì thấy foody quảng cáo khen ngon, Ăn vào thì thấy chả có gì đặc biệt cứ như canh bún nhưng được chế tác thêm trứng cút. Và sau khi ăn về thì tối hôm đó mình với chồng mình cứ canh nhau ôm nhà vệ sinh. Cạch đến già