Mới hôm qua thôi, chạy tới đây kẹt xe quá, nhào vô ăn lun. Đây là 2 phần: thịt + chả cốm và thịt. Hơi ít bún, mắm tôm hương vị ko đc đậm đà.
Vệ sinh sạch sẽ.
Quán nằm mặt tiền đường, đi ngang cũng dễ nhận biết, vì lúc đó mình đang ở quận 12 và thèm bún đậu nên đã ghé quán, quán cũng đang có chương trình off 10% trên tổng hoá đơn.
Quán vắng và yên tĩnh, cũng không mở nhạc cho có không khí. Quán có cửa sổ thông thoáng nhưng gì là bún đậu nên vẫn dậy mùi khi bước vào quán.
Gọi đồ ăn chừng 15' phút là có ngay.
Về phần đồ ăn, phần đậu thật cẩm trang trí không bắt mắt, nhìn rất nhạt nhoà. Các món chiên như nem chua rán và dồi rán thì chiên hơi khô. Nhưng nhìn chung thì ăn ok.
Quán sạch sẽ, không gian hơi nhỏ.
Giá khá cao so với mặt bằng chung, mình ăn ở q.1 đồ ăn nhiều hơn ở đây nữa.
Nước uống hơi chua.
Nhân viên bình thường.
Có thể sẽ ghé lại.
Mới đến tận nơi mua về. Nghe foody giới thệu thấy rầm rộ cũng ghé ăn thử. Ăn chưa biết ngon không chứ thái độ phục vụ quá tệ. Nhân viên làm sai còn trả treo với khách. Khách tới gọi món đứng ngay quầy k ai tiếp. Gọi xong còn phải đợi lâu do nhân viên quên mất phần của mình. Quá tệ. Không bao giờ ghé nữa. Ai có ý định ăn thì nên tìm quán khác. Quán k tôn trọng khách như vậy k ghé thì hơn.