Lần thứ 2 mình đến Hà Nội & lần thứ 2 mình ghé quán này. Quá ấn tượng bởi lần trước nên hôm nay ráng dựa vào trí nhớ, tìm về chốn cũ. Quán không tên tuổi nằm trong ngõ Thọ Xương. Một mâm bún thập cẩm đầy đủ chỉ 35k, một người ăn là đủ no nê cả buổi. Món ngon từ đậu, mắm, chả cốm, lòng rán. Mình không thích nem rán lắm vì thấy hơi nhiều dầu (lần trước không có nem này). Chị bán thân thiện, sẵn sàng cho thêm rau dưa. Có nước vối 5k / cốc uống khá lạ.
Bún đậu thích nhất Hà nội, ngon rẻ, chị bán dễ mến
Lần đầu tiên đến đây là nhờ anh chủ ks gần đó chỉ : “Bún đậu chị đó ngon lắm đó em, thử đi rồi sẽ quay lại cho xem.”
Đúng là bún đậu ngon dễ sợ. Mình vừa đến HN là quay lại ăn lần nữa.
- Phần đầy đủ 35k gồm: đậu, thịt lợn, cốm, nem, dồi rán + bún + rau + mắm tôm chan dầu. Nếu chỉ bún đậu thì 15k.
- Đặc biệt đậu bùi, thơm, rau xin thêm thoải mái.
- Rất nhiều, nếu đi 2 người nên gọi 1 đầy đủ 1 đậu là vừa ăn.
- Ngồi ghế nhỏ phía trong ấm cúng.
- Chị bán rất dễ mến, thấy hay trò chuyện tâm tình thiệt thà lắm.
- Quán bán sáng đến tầm chiều chiều thôi là dọn nghỉ ngơi rồi.
Để tui gthieu cho anh em hàng bún đậu "chỉ muốn giấu làm của riêng" này nhớ
Bà chị dẫn đi chỗ này, nằm trong phố Thọ Xương cực yên tĩnh, khách hàng cũng toàn người khu này chứ k có kiểu trẻ trâu giơ đt chụp ảnh như t ))
Bún đậu ở đây khá sạch sẽ, mấy đồ ăn kèm kiểu dồi, chả cốm đều ngon à, ko phải rán giòn hẳn mà chỉ chao qua chảo dầu xíu thui ý, t thích ăn kiểu này vì sẽ ko sợ khô ô ô
.
Gánh hàng này hỏi ra mới biết mở cũng đc 17 năm rồi, không biển hiệu, chẳng bảng tên đâu.
Ăn ngon, giá rẻ hều, ko gian yên tĩnh, cô bán hàng đon đả, anh em qua ăn thì cứ nhẹ nhàng thui nhớ, thực tình cô cũng đắt hàng sẵn rùi nên t hông muốn quán đông đúc, xô bồ đâu :((
.
32B Thọ Xương (6:30-15:00)
.
70k/2 người