Chạy ngang qua thấy mới mở le te vô ăn thử. Lúc đấy có bảng bún đậu 19k bao hấp dẫn, và đúng là chỉ có bún với đậu thôi ấy ahihi.
Chỗ này có sân để xe rộng. Bữa mình ghé thì thấy cũng vắng. Gọi 1 mẹt thịt 35k với 1 mẹt đậu 19k ăn thử. Điều đầu tiên là mắm tôm quá dở và nhiều dầu. Tự pha thì đã đành nhưng mà mình pha món này từ bé r nên cũng k thể nói là do pha quá dở nên nó k ngon đc. Ăn cứ ớn ớn thế nào í. Chắc tại ớn như vậy nên lúc ăn cũng k cảm thấy ngon lắm. Thịt thì bình thường, k phải là loại hoa bắp. Đậu chiên cũng đc. À dưa leo đắng khủng khiếp luôn.
Sa chân ăn cho biết chứ k quay lại.
Ăn ở quán thấy khá được, nhất là về chả cốm
Tuy mắm không như những chỗ khác 1 phần vì chủ quán không phải người gốc bắc làm. Với quán cũng còn mới nên cũng thông cảm.
Hy vọng sẽ làm mắm đậm đặc hơn.
Đồ ăn ở đây gì cũng ngon, trừ mắm hơi lỏng xíu.
Hôm nay mình có ghé quán ăn và cảm thấy rất hài lòng. Không gian quán tuy vừa, không to lắm nhưng lại rất xinh và có đèn vàng rất ấm cúng. Đặc biệt đúng với tên gọi của quán thì giá rất sinh viên. Mình đi hai người, gọi 1 bún đậu thêm, 1 bún đậu thập cẩm, 1 thịt thêm và nước ngọt, ăn no nê mà tổng chưa tới 100k nữa. Rất thích hợp để dẫn bạn bè, người yêu, người thân đi cùng. Tuy nhiên quán hơi khó tìm, phải đi qua một khoảng sân mới thấy quán nằm sâu bên trong
Quán này thật sự ăn rất ớn, nhất là mắm tôm, không biết mắm gì chứ mắm của quán này ăn rất tanh và không có mùi vị gì, đã vậy còn rất mặn như muối. Nên xem lại cách làm mắm của quá.