Đây có lẽ là quán bún đậu mà mình nghĩ rẻ nhất. cái Đà Nẵng này rồi. Thấy mấy bạn review đa số khen ngon, nên hôm nay mình mới đến thử.
| Không gian : thoáng mát, nó kiểu ngồi ở sân. nhà nên không hề bị bí như mấy quán bún đậu khác
| Phục vụ : anh chủ siêu dễ thương và vui tính nha. Vì đi trong đám có 1 bạn kiêng đường, nên nước chấm và đồ uống bạn ấy phải làm riêng và anh không hề có thái độ càu nhàu hay gì luôn nha. Điểm 10 cho phục vụ
| Đồ ăn : như mình nói trên thì quán này bán rất rẻ, mà đồ ăn thì rất chất lượng. Khi mà gọi món thì quán mới làm nên đồ ăn mang ra siêu nóng giòn. Đậu khuôn, bún thì mình thấy nhiều cho một mẹt nhỏ 20k. Nem cua bể cũng rất ngon nữa.
???????? Chung quy thì mình thấy, 1 bữa ăn, và uống 3 đứa mà chỉ hết 77k là quá rẻ. Mong quán sẽ được nhiều người biết đến và đắt khách hơn trong thời gian tới
Bún đậu mà đậu khuôn không chiên, thịt heo đc 2 lát, mắm tôm ít ko có ớt. Bún chả thì nước nhiều, mặn, thịt đc 1 lát, chả chỉ đc 2 cục. Nước sấu thì lạt thếch, ko nghe nùi. Nói chung là dở.
Ăn được , hợp giá túi tiền , cơ mà quán cho tấc tiết kiệm quá có 1 quả , mua 2 lần đều vậy , có 1 quả nên mắm rất mặn
Nãy mình có or 1 phần k đậu khuôn nhiều dôi mà hình như quán nhầm thành nhiều nem chua
Buổi tối mình hay ăn bún chả ở đây. Bún ngon đúng chuẩn vị nhưng quán mới mở nên hình như chưa có nhiều người biết đến. Thấy có nhiều bạn trẻ ngồi ăn bún đậu mắm tôm lắm, chắc hôm nào mình cũng phải thử xem có ngon không.
Vừa test quán xong, 2 vk ck 2 suất, nhận xét chung là ngon. Bún chả ngon đúng chất Hà Nội, bún đậu chả cốm rán vừa lửa nóng giòn, dồi thơm ngon ko bị khô. Sẽ quay lại ủng hộ.????