Quán mới mở nên chưa đông lắm. Mẹ mình đi ăn trước đó rồi khen ngon quá nên mình cũng tò mò đi ăn thử ngày hôm sau :))). Phải nói là mắm tôm ngon nhất quả đất, khác biệt với những quán ăn nổi tiếng mà mình từng ăn. Dồi hấp không quá nhiều mỡ, đậu hũ vừa làm xong nên giòn, chả cốm với trà tắc ngon. Cơ mà mình thấy bún với mấy đồ ăn trên cho hơi ít (chắc tại mình tham ăn quá ????????????)
Tống thiệt hại: 131.000 VND/2 người. Chắc chắn sẽ quay lại.
Mình đi ăn bún đậu chỗ này mình thấy Quán sạch sẽ mình thích là chả cốm vỳ chả cốm này ăn vô ko thấy chả mà thấy cốm ăn rất ngon nước mắm ngọt thì hơi chua ma ko ngọt lắm
Gần nhà nên hễ cứ thèm là đáp xe ra ngay. Quán rộng rãi thoáng đãng, đậu chiên thơm, chả cốm cũng thơm, mắm rất vừa ăn, giá cũng bình dân. Mình đi ăn 1 người, 1 set và 1 món gọi thêm cả nước mà chưa tới 90k.