Mấy chị em rủ nhau đi ăn vịt mà cuối cùng ngĩ tn lại quay ra đi ăn bún đậu. Mk hay lượn lờ đg này mà chả để ý có bún chả ở đây đâu, mà rõ ràng quán dễ tìm chứ, nh mà bún đậu lại làm trong ngõ nên mk ms ko để ý. Quán ngay trong ngõ cạnh Quán Ăn vặt mà hồi trc là Smile mee ấy. Bên trong có bàn ghế ngồi hẳn hoi, rộng rãi, khá đông khách, toàn dân công sở quanh khu này đến ăn.
Mk đi 5 ngừoi gọi 5 suất, lúc đầu nhìn ít mà khi ăn thấy quá nhiều. Bún, đậu, chả đều đầy ụ, cắt cho chung vào các đĩa chứ ko cho suất riêng. Bún chắc, miếng to. Đậu rán vừa nh vẫn còn nhiều nước, vưaf rán xong nên aen nóng bỏng miệng. Chả cốm đúng chất luôn, miếng to đùng, ăn đã đời.
Mắm tôm pha hơi mặn, thiếu ngọt, cho nhiều chanh vào đỡ mặn thì lại chua :((
Mấy bác bán hàng quá nhiệt tình luôn, mk xin có tý chanh mà mang cả đĩa, rồi rau, mắm cũng nhiều.
Giá 35k/ suất, hơi đắt nh ăn cũng được nên thôi ksao.
chị với mẹ đi du lịch nên ra công ty chỗ chị tiễn, tranh thủ mấy mẹ con đi ăn trưa luôn mà đi với 1 chị ở công ty chị mình nữa nên là 5 người gọi 5 suất, ăn no thở không ra hơi luôn là còn để thừa nữa ấy :)
chỗ ngồi ăn ở trong ngõ, tuy chỗ làm đồ thì ở ngoài mặt đường, quán cũng dễ tìm, ngay trên mặt đường phan bội châu, ngõ cạnh quán ăn vặt gì đó mà trước đây là quán bánh mì chảo smile mee ấy
có một bác nam không biết có phải chủ không hay là nhân viên nữa, rất chú ý đến khách, cần ghì là bác mang ra cho luôn, thấy bàn mình hết dưa chuột với ra là bác cũng tự giác mang ra thêm đĩa dưa chuột nữa cho bàn mình luôn
suất ăn ở đây nhiều dã man, chả cốm miếng to, đậu cũng nhiều, nhưng rán chưa già lắm nên nước đậu vẫn còn bị chảy ra đĩa, bún cũng rất nhiều nữa
đi ăn 5 người mỗi người hết 35k :), chỗ ngồi cũng sạch sẽ :3