Nghe nói quán bún đậu nia này khá có tiếng ở Nha Trang nên mình đã ghé ăn thử. Nhìn chung, quán có không gian khá rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, thoáng mát. Nhân viên phục vụ có vẻ lơ là khi khách gọi, mình cần gì muốn gọi nhân viên mà cứ phải ngóng mãi. Phần mình order là combo 1 cho 2 người ăn (2 phần bún đậu đầy đủ & 2 ly trà chanh) như hình. Nói thật, hôm đó mình hơi chưng hửng khi được biết mẹt bún trong hình đã được gộp 2 phần đầy đủ lại với nhau. Lúc đầu tụi mình không biết mà nhân viên cũng không nói là quán đã gộp cả 2 phần lại chung 1 mẹt, làm tụi mình ăn xong ngồi chờ mãi mà không thấy mẹt thứ 2, gọi nhân viên ra hỏi mới biết. Nếu 1 mẹt bún như vậy và 2 ly trà chanh có giá 100k thì giá thành ở đây hơi cao so với các quán bún đậu khác. Mình ăn cũng không thấy có gì đặc biệt cả, riêng món lòng khá đắng. Có lẽ mình ăn cho biết thôi chứ sẽ không quay lại quán lần nữa.
Quán đc decor màu vàng nhìn bắt mắt. 1 phần có nhiều giá tuỳ theo gọi phần đầy đủ hay đặc biệt, đi đông có thể gọi phần cho 2, 3 người đã bao gồm trà tắc, nhìn chung 1 mẹt có chả cốm, thịt heo, lòng chiên,.... quan trọng nhất ko thể thiếu đó là bún và đậu chiên. Rau ăn kèm đầy đủ và có thêm bánh tráng ko tính tiền, mắm tôm pha ngon, tính tiền còn được tặng 1 viên kẹo bạc hà. Nhưng mình thấy bún đậu ở đây cũng bình thường th chứ chưa ngon bằng các chỗ khác
2 vợ chồng vào ăn lúc 13h quán ko đông lắm, ngồi đợi mãi vẫn ko có nhân viên tới order, phải quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui mới có nhân viên tới. Mình order 2 nia bún đậu đầy đủ, một lúc sau nhân viên mang ra 1 nia bún đậu và để 1 cái chạch lên bàn xong quay lưng bỏ đi, vì cái bàn dài 2 vợ chồng ngồi bên trong, nhân viên lại để nia bún bên ngoài và chỉ có 1 nia mà lại ko nói gì nên 2 vợ chồng mình hơi lăn tăn một tí, một lúc sau mình gọi nhân viên lại hỏi xem thử phải mang ra cho mình ko và sao chỉ có 1 nia thì nhân viên bảo để check lại với bếp (nia trước đó vẫn để ở vị trí cũ chưa dịch chuyển). Sau 5 phút chờ đợi thì nhân viên mang ra 1 nia bún đậu nữa và cũng để 1 cái chạch lên bàn xong quay lưng bỏ đi (bên cạnh cái nia trước) lúc này mình mới hỏi: em ơi bún này dành cho ai vậy? Thì nhân viên đó mới quay lại nói là bún dành cho mình, lúc đó 2 vợ chồng mình mới dám ăn. Xin phép đánh giá 2 sao và ko quay lại quán nữa.
Hôm ấy mình kêu 2 phần đặc biệt 55k và 1 phần thường 25k cho năm người ăn,ngoài ra còn thêm 2 ly trà tắc nữa.Mik thấy chị nhân viên ở đây rất ổn mak,thêm cả đồ ăn lên nhanh nx.Mắm tôm pha rất khéo,bún đậu ngon,có điều chả ram tôm hơi cứng.Trà tắc hơi đắng,mik nhường con em uống hết.Mik thik ngọt????????nói chung là mik rất thik quán này.Chắc chắn quay lại????????
Nhân viên giữ xe thiếu tôn trọng, mắng chửi khách hàng
Buổi chiều hôm nay (28/05/2019) mình có đến ăn ở Nia, mọi chuyện sẽ không có gì nếu khi mình ra về, anh giữ xe làm rớt mũ mình xuống chỗ nước thải bên lề rồi nhặt lên đưa kiểu cười cười bảo lỡ rớt mà không hề xin lỗi. Mình yêu cầu ảnh lau đi hoặc ít nhất là tìm cách làm cho nó sạch lại thì anh giở giọng: “Ai bảo để dưới xe”, nhìn qua bảng thông báo của quán :) Mà bảng thông báo đó chỉ ghi khách tự giữ tư trang, mình mới hỏi mình để trên xe mình chứ vứt đi đâu, làm rớt thì ít nhất phải nói câu xin lỗi hay lau cho khách chứ đâu ra thái độ đôi co, vì rớt xuống nước thải nó rất dơ, ai dám đội lên đầu. Thái độ anh bảo vệ đó tệ đi, cho đến khi một bảo vệ khác đến giảng hoà. Sau đó lúc mình sắp đi, ảnh còn ngồi trên xe khác nói lầm bầm cho mình nghe, đại loại là: Mày coi chừng tao, rồi mắng chửi mình là “con chó” này nọ :) Mình thiết nghĩ làm dịch vụ mà như anh bảo vệ đó thì nên nghỉ đi cho rồi. Đánh giá 1 điểm vì thái độ hành xử như côn đồ với khách hàng.
Nha trang có nhiều quán bún đậu nhưng Nia- thống nhất lun là lựa chọn của tôi. Một phần cho 2 người là ăn no lun kèm cả trà tắc, một điều mình rất thích ở đây nữa là saukhi tính tiền còn được tặng mỗi người 1 viên kẹo ăn cho thơm miệng ????????.
Điểm trừ của quán này là không gian nhỏ, chật hẹp và ngọt ngạt.
Quán quá tệ , quá kém.
Từ bếp ăn đến nhân viên phục vụ , bảo vệ thật sự không hài lòng từ lúc vào quán cho đến lúc về .
Đồ ăn dưa leo thì không cắt, rau rửa thì không sạch nguyên 1 con sâu ????bám trên đấy lúc mình hỏi nhân viên bây giờ tính sao đây thì nói cái này bên bếp em không biết gì. KHÔNG 1 LỜI XIN LỖI không biết nói sao cho nghe lọt tai. Rồi lúc sau mình nhìn nhân viên mãi thì có 1 chị chạy ra xin lỗi. Bún thì luôn sợi tóc dài quấn quanh hết cả cọng bún . Trà chanh thì luôn con muỗi. Mình đã không nói gì rồi.
Ra dắt xe , khách ra thì bảo vệ ngồi đó ngó mình nói bác dắt giùm cháu cái xe tới thì mặt thái độ dựng xe xuống cũng thái độ. Nói chung lần đầu tới và mãi mãi không bao giờ tới . Đào tạo nhân viên quá kém ????