_ Quán hơi nhỏ nằm trên đường Tôn - Đản, bạn rủ ăn bún đậu nên tụi mình lượng quanh tìm quán ăn.
_ Thế là thấy quán bún đậu Ngon, nên lủi vào.
_ Quán nhỏ nhưng có máy lạnh, nên ăn trưa mát lắm. Quán trang trí cũng khá bắt mắt, dễ thương.
_ Ba đứa mình kêu phần tá lả combo 3 người giá 140k, kêu combo cho đủ món, ăn cho đã.
_ Mình thích trả cốm nhất, giòn giòn, dai dai.
_ Chủ quán thân thiện dễ thương, món thì làm nhanh, lên món cũng nhanh.
Vô tình được thằng em giới thiệu chỗ này, mình từ BT lặn lội qua ăn thử tại nghe nói mắm tôm có tốp mỡ á. Mình ăn 1 mẹt tá lả 60k và 1 mẹt bún đậu phèo (dồi). Đồ ăn mang ra ngon, tươi mới lắm, đậu chiên ngon nè, ngon nhất là dồi ???? trời ạ đây là chỗ làm dồi ngon nhất trong mấy chỗ bún đậu tui từng ăn, cục nào cục đó chất lượng xỉu nha. Mẹt tá lả 1 người ăn no xỉu á, thịt cắt lát dày mà đầy đặn nữa, phèo, tai heo cho cũng nhiều, đậu chiên nóng hổi lunnn. Được cái tốp mỡ xin bao nhiêu cũng cho luôn, quán đông mà chị phục vụ siêu siêu nhiệt tình ???? à trà đá ở đây ngon lắm ))))) như kiểu nước sâm vậy, nói chung ăn hai đứa hết 109k mà no lết về luôn á )))))) must try phèo (dồi) khi đến đây nha, à cả mắm tôm tốp mỡ nữaaaa ????????????????????????????????
Không gian: có cả phòng máy lạnh và ngoài trời, bảo vệ và phục vụ lẫn chủ quán rất ư nhiệt tình, đông mà hong nỡ hối lun ớ ????
Hôm trước up review mà ăn xong mới nhớ chụp nên giờ review lại có hình ảnh chân thật hơn ạ ???? Hai mẹt này kèm hai ly trà đá nữa là tầm 110k đoá anh em ???? Ăn xong no bể bụng lunnn, vô thích ăn tóp mỡ thì xin mắm tôm tóp mỡ nha, nhìn chén đầy tóp mỡ ăn ngon xỉu aw, vẫn là dồi siêu ngon mọi người ạ, thịt cắt lát siêu chất lượng. Must tryyyyyyy ????????
Hôm nay thèm bún đậu mà chạy lên tới q tân phú ăn bún đậu Bếp tấm thì xa quá( quán quen của mình ak). Nên ăn đại quán gần nhà
+ Không gian: sạch sẽ, đẹp, thoáng mát có máy lạnh lun nha, nhưng hơi ít bàn.
+ Phục vụ: nhân viên nhiệt tình dễ thương.
+ Chất lượng: mình gọi 1 phần combo 1 người 60k, giá cao hơn những quán khác nhưng bún thì nhiều hơn, mình ăn thấy no luôn ak. Thập cẩm đầy đủ bún, đậu, chả cốm, nem chua, phèo non nhưng chỉ có 1 miếng dồi (hic mình thì thích ăn dồi). Đậu và các thứ chiên dòn nóng hổi luôn, rau xanh ở đây có thêm xoài sống nữa nhe, ăn kèm chua chua đỡ ngán.
Nhưng ắm tôm đậm đặc quá mình pha nhiều đường với chanh vẫn còn thấy mặn, hơi bị ít luôn, mình phải xin thêm 1 chén nữa ăn mới đủ.
Trà tắc uống cũng ok mà ly bé tí tẹo ak.
Mình có gọi thêm 1 phần nem chua thêm 25k, cungz tạm ổn
Nói chung là ăn ok , được cái gần nhà, nhưng mình vẫn thích ăn bên Bếp Tấm hơn.
Thèm bún đậu và nghĩ gần nhà nên ra đây ăn. Mình ăn cũng thường mà chưa bao giờ như hôm nay.
- Mình gọi 1 phần combo 1 người với 1 phần nem chua rán thêm. Nhỏ pv nhìn cứ ngơ ngơ sao ấy bưng ra cho mình 1 phần bún đậu nem chua rán 40k. Mình hỏi lại phần thập cẩm hôm nay sao kỳ vậy không có thịt hả, con bé đó gật đầu rồi quay vô bếp nói gì đấy mới biết sai món
- mình biết là sai món rồi mà do cũng thích ăn nem chua rán nên nó hỏi a dùng luôn hay đổi, mình mới nói là dùng luôn, còn phần nem chua rán thêm thì đổi lại là thịt bắp thêm cho đồng giá 25k ăn cũng đỡ ngán
- vậy mà lúc đưa bill cho mình thì nó tính tiền phần thập cẩm, mình nói vs nó là mình ăn phần bún đậu nem chua mà sao bill để vậy. Nó cãi ngang là do hồi nãy nó hỏi mình ăn hay đổi thì mình nói để ăn, mà phần đó là phần thập cẩm chỉ lấy nem chua nên nó nhiều hơn bth.
- không phải vấn đề là mình tiếc gì 15k chênh lệch 2 phần mà nó cãi ngang vs mình. Đâu có ai điên kêu phần thập cẩm mà chỉ lấy nem chua rán.
- pv kiểu***như vậy thì cho lên đường. Sài gòn này đâu thiếu quán bún đậu
Đã ăn nhiều lần vì gần nhà. Lần đầu tiên ăn rất ngon, nhưng càng ngày càng tệ. Giá thì tăng mà đồ ăn thì giảm, chả cốm ko ngon như lúc mới bán, nhiều lúc thèm thiệt mà ăn ko bõ.
Đặt grab mang lại mắm chưa được 1/2 muỗng, cái gì cũng ít hơn so với ăn ở quán. Nản hết muốn ăn. Mọi người né quán này nhé. Mắm mà cũng tiếc không dám cho ăn. Tau bó tay. Mọi người né ra không dính tức
Nay đi qua thấy quán đông khách nên ghé vô ăn thử.. mình thuôc dạng khó tính ma ăn vân thấy ngôn.. mắm tôm thơm k tanh ma minh không thấy ở đâu có.. đậu cũng béo ngạy .. nem chua thi chuân bị bắc .. nước sấu ngon đậm vị.. từ nay trở thành khách quen quan nho cấp thẻ vip cho minh nha
Ngon hay k ngon tuỳ khẩu vị mỗi ng..
về phía mình thi thấy đậu vừa giòn vừa ngậy béo.. dồi sụn lạ và thơm.. thịt hấp thơm .. rau có thêm xoài và cà ăn đỡ ngán ... ai chứ mình và mấy đứa bạn mình sẽ ủng hộ quán dài dai
Đói bụng nên ord về ăn thử vì quán gần nhà.
Mình fan bún đậu, đi ăn nhiều chỗ rồi nhưng k thấy chỗ nào đắt như vậy ????
Phần lòng 45k mà lèo tèo vài miếng, bún đậu 55k 1 phần mà cũng ít xỉn ????
2 người mà cho có mỗi trái ớt ????
May là ord về nhà ăn chứ ord ra chỗ khác ăn thì làm sao hả quán?
Thịt heo khô + cứng. Nói chung ăn cũng tạm tạm.
Không quay lại mua lần sau ????