MẸT QUÁN HOÀNG CẦU
.
.
.
Bún đậu mẹt ở đây 45k/suất nhưng đầy đủ phết nhé, có đậu, thịt, lòng dồi, nem, chả cốm. Lần nào ăn cũng no nứt bụng với thừa nhiều topping toàn phải ăn cố. Bún đậu ở đây mình thấy khá ổn, kể cả mắm tôm cũng vừa vặn, dễ ăn, đậu rán thì giòn giòn đã lắm. Lòng dồi hơi khô tí thôi nói chung tạm được, ưng nhất là chả cốm, mềm mềm thơm thơm ko bị khô đâu.
Anh chủ phục vụ rất nhanh, mặc dù đi tầm trưa rất đông, kín bàn cả ngoài sân lẫn trong nhà nhưng vẫn phục vụ nhanh nhẹn vui vẻ nữa.
————————————————————————————
???? Mẹt Quán Bún Đậu – 48 ngõ 34 Hoàng Cầu, Hanoi
???? 30-40k
⭐️ Đánh giá: 8/10
Mẹt 2 người đầy đủ 80k, mình ko thích ăn nem và chả cốm nên bảo quán ko cho vào, siêu nhiều ăn no bể bụng mà ko hết nổi. Đậu rán là ngon nhất vỏ giòn bên trong mềm lắm, ăn như đậu mơ vậy. Thịt luộc thơm đi ăn đúng lúc thịt lợn đắt mà vẫn đc khá nhiều. Lòng ngon, dồi thì bt. Quán ăn sạch sẽ, 1 ng cả bếp cả phục vụ mà rất nhanh, trà đá free thì phải. Mắm tôm ngon vừa phải. Mình đã đi ăn bún đậu mơ ở hoàng cầu đắt hơn mà ko ngon và sạch sẽ bằng. Vì vậy đây là quán bún đậu số 1 trong lòng mình. Điểm trù duy nhất là gọi ship rất khó toàn thấy quán nghỉ bán ko :(
1 suất đầy đủ 45k gồm đủ topping như quán đăng, đậu ngon và mềm, thịt chân giò ngon, chả cốm thì ko đc thơm mùi cốm lắm; 1 suất như này 1ng ăn no mà thừa ấy
Trong ảnh là suất bún đậu đầy đủ 45k + 10k dồi thêm 55k. Mình thấy cũng khá đắt cho bữa trưa nhưng được cái suất cũng đầy đặn nên ăn rất no. Quán cách nhà mình 5km ship đến còn âm ấm nên phải ăn nhanh không bị nguội.