Quán bún đậu có dồi sụn ưng nhất tớ từng thấy ☺️
Quán này hơi khó tìm một chút nhé, các đậu đi từ Lê Thánh Tông rẽ phải vào chỗ sau Nhà Hát Lớn nha. Một suất đầy đủ ở đây chỉ có 40k thui mà đầy đủ từ: Đậu rán giòn vỏ vàng rụm bên trong ngậy, mềm ẩm không bị quá khô; thịt luộc ở đây ngon đỉnh nè, vừa nạc vừa mỡ đúng thịt chỗ gót giò nên ăn thơm lắm. Chả cốm t thấy thì bình thường. Ngon nhất vẫn là dồi sụn ở đây nhá, không bị độn quá nhiều rồi còn có sụn giòn giòn nhai thích lắm. Tớ phải gọi thêm 1 đĩa dồi sụn (6k/chiếc) ngoài nữa ăn cho bớt thèm ????. Tớ thấy chỗ này ăn 2 người là no đấy ????
Mắm tôm ở đây tớ thấy vừa miệng, được cho khá nhiều mỡ già nên chấm đẫm béo cực ????. Gẩy thêm chút ớt, vắt thêm chút quất vào là chuẩn bài rồi hehe. Quán khá đông vào tầm trưa nhé, hết cũng sớm nữa nên lựa giờ qua ăn nha ????. Phục vụ các cô các chú nên cũng thân thiện lắm, toàn lo ngồi chỗ nóng mà xếp quạt cho thôi ????