Do vô tình nên mình lại ghé vào đây ăn chứ chưa có đọc review gì cả ????
Mình oder 1 phần thập cẩm 57k với đầy đủ bún, đậu, thịt và chả. Bún được ép chặt, một viên bún cũng khá mập và cho bún quá trời chứ không như những tiệm khác, đậu cũng vậy, quá trời, mà cắt to quá nên ăn không hấp dẫn lắm với không được béo nhiều, thịt thì khá ít, được cái cắt dày hơn những chỗ khác, chả cốm là cái món mình không thích nhất ở đây, vì cốm quá nhiều không có gì đặc biệt, mà lại khá ngán. Mắm tôm ăn cũng ok nè. Nói chung ăn cũng được và với giá đó thì cảm thấy rẻ hơn các tiệm khác vì nhiều hơn nhưng ngon thì chỉ có ở Đậu Homemade là ngon thôi, ngon nhất là chả rán, thật sự best.
Quán hơi nhỏ hẹp nhưng dc chủ quán nhiệt tình tới giới thiệu từng món của bún đậu nè.Mình thích nhất món chả cốm ở đây nhé,chả chiên giòn giòn chắm mắm tôm thì quá tuyệt.
Một lần thèm bún đậu nên ghé ăn thử và cảm thấy khá hài lòng
Không gian: Mình ngồi ngoài vỉa hè nên khá là mát, ở trong nhà thì thấy hơi ám mùi đồ chiên một chút và có vẻ nóng
Dịch vụ: nhanh và nhiệt tình, thân thiện
Giá cả: Mình order 2 phần 1 lớn 1 nhỏ tổng thiệt hại cỡ hơn 150k
Hương vị: mắm tôm vừa ăn, đậu hủ là khi ăn mới chiên nên giòn lắm, có phèo chiên nữa khá là hấp dẫn, giòn ngon
Gửi xe thì mình thấy hơi không an toàn một xíu :)) sợ đang ăn đô thị xuống hốt chạy không kịp
Đây là ý kiến riêng, nếu không thích có thể không xem :)
Nhiều người cũng rủ đi ăn rồi mà vì không biết ăn mắm tôm nên không thích lắm :)) cơ mà mắm tôm này pha loãng ra rồi vắt thêm tắc với bỏ ít sa tế vào thì cũng không nghe mùi mắm tôm nhiều nên cảm thấy món này ăn cũng ngon :))) mình kêu 1 phần nem chua rán vs chả cốm thêm. Nem chua rán ăn giòn rụm thích lắm, chả cốm thì dai dai nói chung là cũng ok.
• Vị trí: Gần Đình Thông Tây Hội, cũng khá dễ tìm
• Chú nhận order nhiệt tình, bún đậu lên cũng khá nhanh
• Bún đậu hình 2 là phần lớn 110k lấy nem chua rán. Nhìn chung thì mọi thứ đều bình thường thôi. Giá này là giá chung của hầu hết tiệm bún đậu giống vầy. Đậu rán có vẻ gấp nên kh giòn, chả cốm thì ăn không giống vị hà nội lắm. Nó lại hao hao giống chả lụa rán lên. Còn nem chua ( món toi thích nhất ở bún đậu) thì ôi chao bột nhiều mà lại còn cứng. Mắm tôm thì ăn cũng ok. Được khoảng kẹo kèm theo toi thích ^ ^ Với nếu kêu nem thêm 30k thì khá nhiều đó. Hình 1 là phần 55k thêm đĩa nem 30k nên nhìn siu nhiều nem nhaaa
Đồ ăn rất bình thường, rau chỉ cho vài cọng.
Tới lúc tính tiền, bill 175k. Mìn đưa tờ 200k hơi cũ nhưng vẫn bình thường. Vậy mà chủ quán ra bắt đổi tờ khác. Mình bảo hiện mình chỉ có 1 tờ đó thôi. Trời mưa tầm tã vậy mà chủ quán nhan viên vẫn đứng nhìn bảo mình đi qua siêu thị đối diện rút tiền.
Dịch vụ như vậy thật không chấp nhận được.
Không bao giờ quay lại
Mình ăn ở đây được 4 lần rồi !! 3 lần đầu tiên khá ok phần ăn đầy đủ 2 người hết 110k free trà đá + khăn lạnh . Hôm nay đi ăn 3 người cũng gọi đầy đủ lúc tính tiền 185k ???? Mình thấy menu giá 1 phần thập cẩm 1 người 55k vậy thì 3 người thì 165k thôi chứ ?? Mình hỏi thì kêu khăn lạnh 3 cái 5k , 1 phần làm đầy đủ 60k , xong mình hỏi sao giá trên menu khác thì chủ quán kêu bth 2 người ko tính tiền khăn nay 3 người thì tính tiền khăn với làm đồ ăn đầy đủ hơn !!! Ôi trời ơi có chuyện 2 người ko tính tiền khăn mà 3 người lại tính tiền !!! Nếu có làm phần nhiều hơn thì cũng phải báo trước cho khách chứ ! Ghé lại lần thứ 4 cũng vì chất lượng của quán nhưng sau lần này thì thôi tạm biệt vậy !!
Mình và bạn gái mới lần đầu đến, chị chủ hay nv gì đó k biết, mang trà đá đến bàn, 2 đứa đang nhìn menu lựa món, chưa kịp hỏi hay nói gì thì chị này nói liên tục “em đi 2 ng ăn số 8 (hay số 11 gì đó k nhớ rõ) đi em, có lòng dồi đó em, ”x3,14.. mình đã bắt đầu thấy khó chịu r nên bỏ ngoài tai để mẹ đó đứng nói, và sau 1 hồi bọn mình quyết định chọn số 7 là combo 2 ng kèm nem chua giá 110k thì chị bảo lại câu trên “2 đứa em nên ăn số 8 ( hay 11 gì đó k nhớ rõ) đi vì có lòng có dồi ngon hơn, ăn số 7 làm gì?”x3,14.... ghét quá nên mình chỉ nói ”cho em 1 số 7 nha chị, em quyết lấy phần này r, bọn em k ăn đc lòng dồi đâu”
Lát hồi mang đồ ra, đập mẹt bún cái chạch như kiểu bực bọn mình ấy, đúng lúc đó bạn gái mình đang đau bụng, k thể ăn mắm tôm đc, nên có nhỏ nhẹ hỏi “dạ chị ơi, k biết chị có mắm thường k cho em xin 1 bát được k ạ, em đang bị đau bụng nên chắc k ăn đc mắm tôm” :) và chị ấy đã quát lại bạn gái mình kèm theo cặp mắt lườm đăm đăm và giọng như cha mẹ người ta “Từ lần sau em phải nói với chị ngay từ đầu nhé, như này thì ai phục vụ cho em?!!” .... tính ra mình là khách hàng rất dễ tính, nếu k có hoặc k thể phục vụ thì ok nói “ừ bên chị k có em ạ”, mình sẽ chấp nhận và ăn phần bún đó, đằng này quát vào mặt khách rồi đem ra như kiểu khách cần chúng mày ấy? Ai trả tiền cho phần ăn này vậy?
Lúc này tức muốn bỏ về nhưng mà thôi, ăn thử xem sao :) thì đcm mắm dở đ tả được :) thề luôn trong cuộc đời ăn bún đậu chưa thấy chỗ nào làm mắm tôm tệ như chỗ này, chả cốm thì mềm oặt, hàng the nhiều vãi củ cải, ăn phát là nhận ra ngay :) còn lại ok ăn vị được, nhưng thật sự không thể nuốt ngon lành vì thái độ của người phục vụ ở đây :). Sẽ k có lần 2 đến đây, lần đầu cũng là lần cuối, mong mọi ng công minh có đánh giá chuẩn cho quán này có thể thay đổi thái độ phục vụ k như vậy nữa.
Không gian quán hơi hẹp. Nhưng bún đậu thì ngon xuất sắc. Vừa dô là quán cho 2 ly trà đá giải khát. Mắm tôm khá ngon. Mình với bạn gọi một phần thập cẩm 2ng ăn mà no luôn. Tổng thiệt hại là 102k vì không gọi thêm nước và dùng 1 cái khăn lạnh. Bún đậu ở đây nhiều, lúc khách dô mới bắt đầu chiên nên đậu, lòng rán nóng giòn. Mình ăn ít thịt nên kêu cô cho ít thịt và cho thêm nem rán mà cô cho khá nhiều nem rán. Quán ngon và rẻ nên sẽ còn quay trở lại