Lại công cuộc tìm đồ ăn mới khu Thành Công. Hôm trước ăn phở thấy biển bún đậu mẹt, nên hôm nay đi ăn thử. Sân khá rộng, có thể gọi cả bánh mỳ, sữa ngô, bún đậu các kiểu. Hôm nay kéo cả lũ hẳn 9 đứa đi. Sáu đứa ăn bún đậu mẹt, ba đứa ăn cháo lòng.
Cháo lòng loãng lắm, không ngon.
bún đậu thì bọn mình là ba đứa bỏ chung vô một mẹt to. Đậu khá giòn, nhưng đồ ít, mắm tôm mặn, mà cũng không thấy quá ngon nữa. ăn chung với hai đứa con trai nữa nên tụi nó kêu là vẫn đói. Hỏi ra thì một suất đầy đủ là 45k, đắt quá đi mất.
Chắc ko quay lại quá. Được cái sân rộng, để xe tiện.
Định ăn thử bún giả cầy mà gọi không có ><